Tin mới

Thấy con trai bị bỏng, người mẹ hoảng loạn khiến con đau đớn với những vết sẹo lớn

Thứ hai, 02/10/2017, 15:09 (GMT+7)

Con trai bị bỏng khi làm đổ nước nóng vào người, mẹ hành động trong hoảng loạn khiến con đau đớn hơn. Đây không phải lần đầu xảy ra những trường hợp như thế này. chúng ta cần phải biết cách xử lý khi trong nhà có người bị bỏng để tránh gây đau đớn cho người bị thương.

Con trai bị bỏng khi làm đổ nước nóng vào người, mẹ hành động trong hoảng loạn khiến con đau đớn hơn. Đây không phải lần đầu xảy ra những trường hợp như thế này. chúng ta cần phải biết cách xử lý khi trong nhà có người bị bỏng để tránh gây đau đớn cho người bị thương.

Câu chuyện xảy ra khi cậu bé Jace (khi đó 17 tháng tuổi), con trai chị Tarnya Hillary, sống tại Prudhoe, Northumberland, Anh, đã bị bỏng vào tháng 1/2016. Khi đó, cậu bé đang cầm cây chổi trên tay và đã vô tình làm đổ ly trà nóng lên cơ thể mình.

Trải qua 2 lần cấy ghép da, cậu bé vẫn còn những vết sẹo dưới cằm ở bụng và cổ tay.

Được biết, chị Hillary đang đặt ấm nấu nước lên bếp. Cậu con trai 17 tháng tuổi ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, sau đó cậu bé đã vô tình làm đổ ly trà nóng lên cơ thể mình bằng một cây chổi. Thay vì bình tĩnh sơ cứu cho con, chị Hillary hoảng loạn một lúc sau đó mới bắt đầu cắt áo con trai mình ra. Những miếng da trên người cậu bé bắt đầu nong ra. 

Nhưng may mắn, Alyssa - con gái 5 tuổi - đã trấn an, giúp mẹ vượt qua nỗi sợ hãi và thay mẹ hành động. Alyssa ngay lúc đó đã gọi cấp cứu, làm theo hướng dẫn của họ và mở cửa cho nhân viên y tế vào ngay khi xe cấp cứu đến. Chị Tarnya nói: “Con bé giỏi giao tiếp qua điện thoại”.Sau này, Alyssa đã được khen ngợi vì phản ứng nhanh chóng.

Jace đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Victoria ở Newcastle và theo chẩn đoán, cậu bé đã bị bỏng độ 3. Jace trải qua 5 tuần điều trị trong bệnh viện và 2 lần cấy ghép da. Giờ đây, Jace đã được 3 tuổi và vẫn bị sẹo dưới cằm, ở vai trái, và phía dưới tay trái.

Chính vì thế, khi trong nhà có người bị bỏng, việc quan trọng là hãy sơ cứu những bước cơ bản một cách khéo léo để con trẻ không bị đau đớn mà vết thương sẽ đỡ được phần nào. Điều đặc biệt là chúng ta phải giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống nếu không muốn đứa trẻ bị thương nặng hơn.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news