Tin mới

Thông tin mới vụ sụt cầu sau bão MUN khiến 2 vợ chồng tử vong

Thứ sáu, 05/07/2019, 08:14 (GMT+7)

Vụ sụt lún chân cầu Đông cầu Yên Hòa, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa làm 2 vợ chồng tử vong vào rạng sáng 4/7 đã khiến người dân địa phương không khỏi đau xót.

Theo tin tức từ Người Lao Động, trưa ngày 4/7, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bước đầu làm rõ và xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ sụt lún mặt đường 513 đoạn sát cầu Yên Hòa, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 người đi trên 3 xe máy do thời tiết đêm tối, mưa bão nên không biết đã lao xuống "hố tử thần" khiến 2 vợ chồng tử vong, 3 người khác bị thương.

Cầu Yên Hòa sụt, lún trong mưa bão khiến 2 vợ chồng tử vong.

Ông Nguyễn Văn Khiên, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua ghi nhận thực tế có 15 mét đường bị sụt lún, có chỗ sụt rộng tới 20 mét.

Theo ông Khiên, nguyên nhân được xác định là do đêm và rạng sáng ngày 4/7, ở khu vực này xuất hiện mưa cực đoan, lượng mưa đo được lên tới 400 mm nên nước sông Yên Hòa chảy xiết, xối mạnh vào ta-luy âm chân cầu gây sụt mặt đường.

Một ngày trước trước khi xảy ra sự cố, cầu vẫn phẳng lỳ, không một vết nứt nhỏ trên măt cũng như phía mố cầu. Ảnh: NĐT

Được biết, trong quá trình cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng có mặt tại hiện trường, làm hồ sơ để xác minh, xử lý sự và làm rõ nguyên nhân khiến cầu Yên Hòa bị sụt, lún.

Theo nguồn tin trên tờ GĐ&XH, thời điểm gặp nạn, ông Nguyễn Như Thắng (SN 1973, làm nghề buôn bán hải sản) chở vợ là bà Nguyễn Thị Tâm (trú tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia), đang trên đường đi Nghệ An lấy hàng về bán, do trời tối, lại mất điện nên đã lao xuống dòng nước chảy xiết và bị đất đá đè lên người, tử vong.

Bà Lê Thị Hiền (72 tuổi, cô ruột nạn nhân) ngồi thẫn thờ bên quan tài 2 người cháu. Ảnh: GĐ&XH

Vợ chồng ông Thắng tử vong từ lúc 3h sáng nhưng đến chiều vẫn chưa được phát tang bởi 4 người con đều đi làm ăn xa, chưa về kịp. Theo người thân, vợ chồng nạn nhân rất khó khăn. Hồi năm 2018, 2 người dành dụm được ít tiền, cộng với vay mượn ngân hàng hơn 100 triệu để xây ngôi nhà mái bằng thay thế căn nhà lụp xụp ông cha để lại. Chưa ở được bao lâu thì gặp nạn. Giờ không biết số nợ trên sẽ như thế nào.

Người thân cho biết thêm, trước đây vợ chồng ông Thắng thường mua hải sản từ các tàu thuyền ở Thanh Hóa rồi mang ra chợ bán. Khi nguồn hàng ngày càng khó khăn, vợ chồng ông phải sang tận Nghệ An thu mua, ngày nào cũng phải dậy đi từ 2-3h sáng. Thời điểm gặp nạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trời mưa rất to, mất điện nên 2 vợ chồng đã lao xe máy xuống hố sụt ở chân cầu Yên Hòa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news