Tin mới

Người đàn ông bị chém tử vong trước cửa phòng trọ

Thứ năm, 13/04/2017, 10:30 (GMT+7)

Khi đang ngồi hóng mát trước phòng trọ cùng một thanh niên, ông Lê Văn S (SN 1967, ngụ huyện Củ Chi) đã bất ngờ bị nhóm gần chục tên côn đồ lăm lăm hung khí hò nhau xông vào và chém tử vong. Thanh niên còn lại nhanh chân bỏ chạy nên đã may mắn thoát chết.

Khi đang ngồi hóng mát trước phòng trọ cùng một thanh niên, ông Lê Văn S (SN 1967, ngụ huyện Củ Chi) đã bất ngờ bị nhóm gần chục tên côn đồ lăm lăm hung khí hò nhau xông vào và chém tử vong. Thanh niên còn lại nhanh chân bỏ chạy nên đã may mắn thoát chết. 

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, chiều ngày 11/4, Công an huyện Củ chi đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ, Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân và truy bắt các đối tượng gây ra vụ án. 

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động

Theo đó, khoảng 21h ngày 10/4, khi ông Lê Văn S. đang ngồi hóng mát cùng anh Phạm Quốc K (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi) trước dãy trọ trên đường Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông thì bất ngờ bị nhóm thanh niên cầm hung khí lao đến tấn công. 

Cả hai bỏ chạy nhưng ông S bị vấp ngã nên đã bị gục tại chỗ. Sau khi gây án xong, nhóm côn đồ đã lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Tri thức trực tuyến cung cấp thêm thông tin cho biết, mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng do nhiều vết thương chí mạng nên ông S đã tử vong. 

Những người xung quanh cho biết ông S là người hiền lành, sống vui vẻ, làm nghề bắt giun dưới ao hồ và bán cho người câu cá.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news