Tin mới

Tổ chức thi hoa hậu đúng ngày bão lớn: Người lạnh lùng nhất

Thứ năm, 09/11/2017, 08:54 (GMT+7)

Có người đặt câu hỏi: Tại sao ban giám khảo một cuộc thi hoa hậu có thể điềm nhiên chấm thi trong khi đồng bào mình xung quanh còn chưa biết sống chết, đói khổ thế nào?

Có người đặt câu hỏi: Tại sao ban giám khảo một cuộc thi hoa hậu có thể điềm nhiên chấm thi trong khi đồng bào mình xung quanh còn chưa biết sống chết, đói khổ thế nào?

Đá: Nhìn các người đẹp tung tăng diện bikini, thả dáng khoe số đo ba vòng mà nản.

Đen: Gớm nữa, chê bai nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình săm soi!

Đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 diễn ra tại Nha Trang trong thời điểm mưa bão. Ảnh: BTC.

Đá: Bình thường thì không nói. Nhưng bão số 12 vừa quét qua, thiệt hại, tang thương đến quặn lòng mà vẫn tổ chức thi hoa hậu cho bằng được.

Đen: Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ai đâu muốn thế.

Đá: Bão vào trước, hoa hậu thi sau mà.

Đen: Người ta xin cấp phép, lên lịch trình tổ chức sự kiện từ lâu rồi. Còn bão đổ bộ bất ngờ, trưởng ban tổ chức nói chỉ biết trước một ngày.

Đá: Kể cả thế, sao họ có thể điềm nhiên chấm thi trong khi đồng bào mình ở chung quanh còn chưa biết sống chết, đói khổ thế nào?

Đen: Việc nào ra việc ấy, mỗi người cần làm tốt nhiệm vụ của mình.

Đá: Được biết sau bão có hơn 500 ngôi nhà sập đổ, gần 24 ngàn ngôi nhà tốc mái, hư hỏng.

Đá: Nếu chương trình bị hoãn, thiệt hại sau bão có giảm không? Ông nói vậy chẳng khác nào bắt người giàu phải làm Từ thiện cả.

Đen: Ông bà ta đã dạy: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Đôi khi cần gác lại công việc của mình để chia sẻ với nỗi đau của người khác.

Đá: Vậy khi họ hủy đêm thi, bị lỗ tiền tỷ, lâm vào cảnh nợ nần thì ai sẽ chia sẻ với nỗi đau của họ đây?

Đen: Dù gì, truyền hình trực tiếp một chương trình hoa hậu trong trường hợp cũng chẳng để làm gì. Người dân cần nghe thông tin cứu hộ, khắc phục sau bão hơn.

Đá: TV đâu phát hoa hậu cả ngày. Nếu ông xem kỹ, MC chương trình cũng nhắc đến đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Đen: Với tôi, như thế vẫn là chưa đủ.

Đá: Nói thì hay lắm, chẳng biết chừng cũng thích ngắm mà giả bộ nhân văn. Nhìn hàng dài khán giả đến xem chương trình ngày hôm đó đi.

Đen: Hóa ra BTC không phải là những người lạnh lùng nhất!

Đ.Đ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news