Tin mới

Video: Voi Ấn Độ đau đớn chờ chết sau 51 năm bị xích lại gây phẫn nộ

Thứ tư, 12/04/2017, 11:19 (GMT+7)

Một chú voi đực Gajraj ở Ấn Độ đang sống những ngày cuối đời trong bệnh tật sau khi bị nhốt ở một chỗ đến hơn nửa thế kỷ.

Một chú voi đực Gajraj ở Ấn Độ đang sống những ngày cuối đời trong bệnh tật sau khi bị nhốt ở một chỗ đến hơn nửa thế kỷ.

[mecloud]z0t8BMfijo[/mecloud]

Theo đó, con voi đực 63 tuổi Gajraj đã bị xích một chỗ tại ngôi đền Yamai Devi ở Aundh, Ấn Độ để xin tiền khách du lịch suốt 51 năm qua. Hiện nó phải chịu tình trạng bệnh nặng đến mức đã bị bỏ rơi suốt nhiều năm trờiSống ở ngôi đền được quảng cáo là chốn "thanh thản và hạnh phúc", con voi đang phải chịu đựng đau đớn giày vò khi bị tụ mủ cục bộ ở khuỷu chân sau và chân trước do bị xích liên tục trên sàn cứng, cũng như không được chăm sóc thú y thường xuyên.

Gajraj cũng bị móng chân mọc trùm và nứt trên cả bốn chân. Nó chỉ có thể chuyển trọng tâm của mình từ chân này sang chân khác để giảm đau.Hiện con voi chỉ chờ chết trong đau đớn, thậm chí không đi lại được vì quá ốm yếu. Ngà của nó cũng đã bị cưa mất.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news