Thi thể 13 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam đã được bàn giao cho gia đình ở quê nhà Quảng Trị trong những tiếng khóc xé lòng của gia đình, người thân, hàng xóm.
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam, trưa 30/7, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã có mặt tại quê nhà các nạn nhân ở thôn Lương Điền (Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị) để chỉ đạo công tác lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Chính động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Theo ông Chính, đây là vụ tai nạn quá thảm khốc, có gia đình 4 người chết. Tỉnh Quảng Trị quyết định hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.
Xe đưa các thi thể về quê nhà.
Hàng trăm người thân, hàng xóm đau đớn đón thi thể các nạn nhân. Chỉ trước đó ít giờ, những người này còn vui vẻ lên đường đi rước dâu...
Những tiếng khóc xé lòng.
Không khí tang tóc bao trùm ngôi làng nhỏ. Cả 13 nạn nhân thiệt mạng đều là người trong dòng họ Nguyễn Khắc.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang ra sức hỗ trợ các gia đình nạn nhân tổ chức ma chay.
Đình Thức - Lâm Tùng