Cô nàng đi giày cao gót cả tấc nhưng lại không chú ý đường đi. Quá mải mê với chiếc điện thoại, cô gái trẻ giẫm vào khe hở của nắp miệng cống và thụt xuống.
Một tai nạn tưởng chừng như chỉ là dàn dựng để câu view, răn đe mọi người ấy vậy mà đã thực sự xảy ra tại Trung Quốc.
Tờ East Day News đưa tin, một cô gái 20 tuổi đã bị kẹt chân ở nắp cống và phải nhờ tới sự trợ giúp của hai người đàn ông mới có thể thoát ra được. Nguyên nhân chính là do cô nàng đi giày cao gót cả tấc nhưng lại không chú ý đường đi. Quá mải mê với chiếc điện thoại, cô gái trẻ giẫm vào khe hở của nắp miệng cống và thụt xuống.
Sau khi bị thụt xuống và không thể tự mình thoát ra, cô gái đã cầu cứu người qua đường nhưng chẳng ai thành công trong việc giải thoát cho cô. Mãi sau cùng, 2 người đàn ông phải đi mượn xà beng để nới giãn kẽ hở giữa các thanh sắt, một người khác thì xốc nách để kéo cô gái lên.
Cô gái cuối cùng cũng được tự do, trên người hoàn toàn không có thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, quá trình được giải cứu hẳn cũng không thoải mái gì khi cô gái cứ liên tục kêu oai oái, khóc nức nở vì đau. Đây có lẽ sẽ là bài học nhớ đời cho nạn nhân.
Đức Hòa (tổng hợp)