Tin mới

Xót xa em bé 2 tháng tuổi có 5 chân

Thứ ba, 25/02/2014, 09:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bé trai 2 tháng tuổi sinh ra đã mang dị tật trên người với hơn 2 đôi chân khiến nhiều người khi chứng kiến phải xót xa.

(Tinmoi.vn) Bé trai 2 tháng tuổi sinh ra đã mang dị tật trên người với hơn 2 đôi chân khiến nhiều người khi chứng kiến phải xót xa.

Ngày 5/3, một cặp vợ chồng trẻ từ nông thôn ôm con tới thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc để khám bệnh.

Trên người họ chỉ có 3.400 NDT (khoảng hơn 10 triệu VND) nhưng căn bệnh mà đứa trẻ mới 59 ngày tuổi mắc phải lại rất nghiêm trọng.

Xót xa em bé 2 tháng tuổi có 5 chân

Xót xa em bé 2 tháng tuổi có 5 chân
 
Xót xa em bé 2 tháng tuổi có 5 chân

Xót xa em bé 2 tháng tuổi có 5 chân

Trên bụng và ngực của bé trai gần 2 tháng tuổi là ba ‘chân phụ’ – thân thể của người anh em sinh đôi phát triển không hoàn thiện đang lớn dần trên cơ thể.

Trường hợp này cũng đã từng xảy ra tại Ấn Độ, cậu bé sinh ra với dị tật có 4 chân trên người.

Bé Andrew Palismew sinh ra có 2 chân nằm dưới dạ dày vào ngày 6/4. Các bác sĩ cho biết cậu bé gặp tình trạng trên là do kết quả của thai song sinh cùng trứng nhưng không được phát triển đầy đủ.Hiện sức khỏe cậu bé đang tiến triển khá tốt sau khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ cắt bỏ 2 chiếc chân dị tật ở Bệnh viện hội chữ thập đỏ tưởng niệm chiến tranh trẻ em ở Cape Town, phía bắc Ấn Độ. Sau đó, Andrew được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Windhoek ở Namibia để điều trị phục hồi.

Xót xa em bé 2 tháng tuổi có 5 chân

Bác sĩ Clarissa Pieper nói thêm: "Đây là một tình huống mà cặp song sinh được gắn với nhau từ kết quả của một phôi thai song sinh không tách hoàn toàn, nhưng hai trẻ sơ sinh phát triển thành nhau. Trong trường hợp này, em bé kia không được phát triển đầy đủ”.

Cô Ruthy Mutanimiye cho biết bé Andrew thích nghi rất nhanh với việc điều trị bằng thuốc sau ngày đầu tiên được chăm sóc trong bệnh viện.

Chính phủ Namibia đã chi trả hoàn toàn cho ca phẫu thuật trên thông qua quỹ hỗ trợ bệnh nhân. Bà Ester Paulus, phát ngôn viên của Bộ Y tế và Dịch vụ xã hội Namibia nói: “Qũy này được lập ra để hỗ trợ những gia đình không có kinh phí để điều trị trong bệnh viện. Chúng tôi tham gia vào những trường hợp mang tính cấp bách và hiện nay, không có mẫu đơn xin cấp phát chính thức."

Tuy nhiên, bà Ester Paulus cũng từ chối tiết lộ khoản tiền chu cấp cho ca phẫu thuật của bé Andrew và cho biết “không có khoản tiền nào có thể đo đếm bằng việc cứu sống một mạng người”.

Thoa Nguyễn

Theo DM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news