Tin mới

12 bức tranh chứng minh tắc đường không phải 'đặc sản' của riêng Việt Nam

Thứ ba, 08/12/2020, 11:02 (GMT+7)

Nghe đến "giờ cao điểm", bạn lập tức nghĩ tới dòng người đông đúc và dòng xe ùn tắc khổng lồ. Ai cũng vội vã: một anh chàng vội về ăn tối, một cô gái bận tới một cuộc họp, một cặp đôi hạnh phúc đi bộ về nhà...

Sống ở Việt Nam, bạn cũng sẽ được nếm mùi tắc đường tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Và chắn chắn giờ cao điểm, tắc đường không phải là đặc sản của riêng chúng ta. Hãy cùng trải nghiệm tắc đường tại một số thành phố lớn trên thế giới để thấy rằng hóa ra nó cũng muôn màu muôn vẻ đến thế.

Bắc Kinh, Trung Quốc. Không rõ con đường này mấy làn xe nhưng vào giờ cao điểm thì mật độ phương tiện đủ khiến người ta choáng váng.

Dhaka, Bangladesh. Phương tiện phổ biến là xích lô nên giờ cao điểm tại đây trông thật bắt mắt.

Venice, Ý. Một góc giao thông đường thủy vào giờ cao điểm tại Venice.

Chhattisgarh, Ấn Độ. Là nơi thờ thần bò nên không lấy gì làm lạ khi bạn thấy những con bò thong dong trên đường vào giờ cao điểm tại Ấn Độ.

Những tiếp viên cật lực nhồi nhét người vào trong các toa tàu đã chật ních vào giờ cao điểm tại Tokyo, Nhật Bản.

Hình ảnh này từ Siem Reap, Campuchia khá gần gũi với Việt Nam.

Quang cảnh tại một ga tàu ở London, Anh trông cũng không khác gì ở Tokyo, Nhật Bản.

Moscow, Nga. Mật độ xe cộ đông nhưng luôn tuân thủ đi đúng làn.

São Paulo, Brazil. Khá đông nhưng chưa là gì so với xe buýt Việt Nam.

Bãi đỗ taxi ở Kampala, Uganda.

Palermo, Ý.

Đi tàu ở Bangladesh. Như thế này thì ám ảnh quá rồi!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news