Tin mới

Lời cuối của "Rambo Nga" gọi không kích chính mình cùng quân IS

Thứ ba, 05/04/2016, 15:18 (GMT+7)

Alexander Prokhorenko, 25 tuổi, một binh lính Nga đã xin chỉ huy không kích chính mình khi bị các chiến binh Nhà nước Hồi giáo bao vây.

Alexander Prokhorenko, 25 tuổi, một binh lính Nga đã xin chỉ huy không kích chính mình khi bị các chiến binh Nhà nước Hồi giáo bao vây.

Alexander Prokhorenko được mệnh danh là "Rambo của nước Nga", ra đi để lại người vợ trẻ cùng đứa con sắp chào đời.

Alexander Prokhorenko và người vợ trẻ đang mang thai đứa con đầu lòng. Ảnh: Twitter

Dưới đây là đoạn hội thoại được cho là những lời cuối cùng giữa Prokhorenko và chỉ huy của mình trước khi đợt không kích diễn ra. Đoạn hội thoại này được lưu truyền trên mạng xã hội và vẫn chưa được kiểm chứng độc lập:

Prokhorenko: Chỉ huy, tôi đã bị thương, tôi nhắc lại tôi đã bị thương.

Chỉ huy: Hãy nhắc lại và xác nhận.

Prokhorenko: Chúng đã phát hiện ra tôi, bắn khắp nơi. Tôi đã bị bao vây, yêu cầu rút đi ngay lập tức.

Chỉ huy: Yêu cầu rút lui đã nhận được.

Prokhorenko: Xin nhanh lên, tôi sắp hết đạn rồi. Chúng dường như ở khắp nơi, tôi không thể cầm chân chúng lâu hơn được nữa, nhanh lên.

Chỉ huy: Đã xác nhận, hãy giữ chân chúng, tiếp tục bắn trả, rút về một nơi an toàn, việc hỗ trợ từ trên không đang giám sát, nêu tọa độ của anh.

Prokhorenko: (nói tọa đọa bị mờ trên bản phiên mã)

Chỉ huy: (lặp lại tọa độ) Xác nhận.

Prokhorenko: Xác nhận. Xin hãy nhanh lên. Tôi sắp hết đạn rồi. Chúng đang bao vây tôi, bọn khốn!

Chỉ huy: Giờ đến sơ tán ước chừng 12 phút, rút về nơi an toàn. Tôi nhắc lại rút về nơi an toàn.

Prokhorenko: Chúng đang tiến lại gần, tôi đã bị bao vây. Tới đây có lẽ hết rồi. Hãy nói với gia đình tôi là tôi yêu họ.

Chỉ huy: Rút về nơi an toàn, tiếp tục bắn trả, quân tiếp viện đang tới, sau đó sẽ có hỗ trợ từ trên không.

Prokhorenko: Phản đối, tôi bị bao vây rồi, có nhiều bọn tạp chủng ở đây!

Chỉ huy: Giờ đến chính xác là 10 phút, rút về vùng an toàn.

Prokhorenko: Tôi không thể, chúng bao vây tôi và đang ở gần lắm rồi, hãy nhanh lên.

Chỉ huy: Rút về vùng an toàn, tôi nhắc lại rút về vùng an toàn.

Prokhorenko: Chúng ở ngay ngoài rồi, hãy không kích ngay đi, chấm hết ở đây rồi. Hãy nói với gia đình tôi là tôi yêu họ. Tôi đã chết khi đang chiến đấu cho tổ quốc.

Chỉ huy: Phản đối, trở lại vùng an toàn.

Prokhorenko: Chỉ huy không thể. Tôi đã bị bao vây. Chúng ở ngay ngoài. Tôi không muốn bị bắt và đêm đi giễu. Hãy không kích đi. Chúng sẽ  nhạo báng tôi và bộ quân phục này. Tôi muốn chết một cách đường hoàng và kéo theo những kẻ khốn kia. Hãy thực hiện ước nguyện cuối cùng của tôi, không kích đi. Chúng sẽ giết tôi bằng bất cứ giá nào.

Chỉ huy: Hãy xác nhận yêu cầu của anh.

Prokhorenko: Chúng đang ở bên ngoài. Đây là giây phút cuối cùng rồi, chỉ huy, cảm ơn. Hãy nói với gia đình tôi và đất nước là tôi yêu họ. Nói với họ là tôi đã dũng cảm, tôi đã chiến đấu tới khi không thể. Hãy chăm sóc gia đình tôi, trả thù cho tôi. Vĩnh biệt chỉ huy. Hãy nói với gia đình tôi là tôi yêu họ!

Chỉ huy: (Không phản hồi, ra lệnh không kích).

- Ngày 24/3, phát ngôn viên quân đội Nga tại căn cứ Hmeimim, Syria thông báo Alexander Prokhorenko, 25 tuổi, sĩ quan đặc nhiệm của nước này đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bị IS bao vây, anh này đã yêu cầu chỉ huy cho không kích vào vị trí của mình để được chết trong vinh quanh và tiêu diệt kẻ thù.

- Vợ anh, chị Ekaterina khi ấy đã mang thai đứa con đầu lòng của 2 người. Ban đầu, cô không biết chồng mình tới Syria làm nhiệm vụ mà chỉ nghĩ anh đang đóng quân tại vùng Caucasus của nước Nga.

- Đài Sputnik đưa tin đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến gặp gia đình Prokhorenko để truy tặng huân chương Anh hùng nước Nga - phần thưởng cao quý dành cho những người con hy sinh vì đất mẹ.

[mecloud]KRdqK1tLIe[/mecloud]

Bảo Linh (Sputnik/9GAG)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news