Tin mới

Bà ngoại bé gái bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành đến tử vong đau đớn tiết lộ sự thật

Thứ năm, 02/04/2020, 08:47 (GMT+7)

Bà ngoại của bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến tử vong tiết lộ mẹ của bé gái định bỏ bé khi thai đã được 6 tháng.

Vừa qua, dư luận hết sức phẫn nộ trước thông tin bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành dã man dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo điều tra và làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, theo Người lao độngTuổi Trẻ.

Bà Dự khóc tức tưởi trước sự ra đi của cháu gái. Ảnh: Dân sinh

Phía sau câu chuyện đau lòng này là sự thật kinh khủng mà ít ai biết được bà ngoại của cháu bé tiết lộ.

Chia sẻ trên báo Dân Sinh, bà Vũ Thị Dự (thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), bà ngoại cháu bé và cũng là mẹ đẻ của hung thủ cho biết cách đây 3 năm, con gái mình và một thanh niên ở Hải Dương (bố cháu bé) yêu nhau, thời điểm này Lan A. đã có bầu 6 tháng.

Hình ảnh bé gái bị bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh: Facebook

Hai gia đình chuẩn bị lễ cưới tươm tất nhưng trước khi lễ rước râu diễn ra thì Lan A. bất ngờ bỏ trốn, người chồng cũng mất tích từ thời gian này. 
Sau ít ngày, giá đình tìm được Lan A., nhưng Lan A. định bỏ cái thai đã 6 tháng trong bụng.

Những người trong gia đình đã khuyên can hết lời nên Lan A. đã sinh ra bé Nguyễn Thị Minh M.

"Tôi bảo với nó rằng, bản thân mẹ sinh được mỗi mình con, bây giờ phải giữ lại để gia đình còn có phúc. Tuy nhiên, khi sinh con, Lan A. không cho con bú, không chăm sóc hay quan tâm con, để mặc con cho tôi rồi đi", bà Dự nghẹn ngào.

Cũng theo bà Dự, bà một tay chăm sóc bé M. mà không ngờ vợ chồng Lan A. độc ác khiến cháu bé chết trong đau đớn.

Bà Dự cho biết 2 năm trở lại đây, bé M. được mẹ đón về 4-5 lần và chỉ ở 2-3 hôm rồi lại về với bà.

Lần dài nhất này là 24 hôm và xảy ra vụ việc thương tâm này.

Anh trai của bà Dự bức xúc cho biết ông mong cơ quan chức năng làm việc thật công mình để đòi lại công bằng cho cháu M.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news