Tin mới

Mẹ Việt Nam Anh hùng 97 tuổi dùng tiền tiết kiệm từ nhiều năm ủng hộ chống dịch

Thứ năm, 27/05/2021, 08:02 (GMT+7)

Theo dõi thông tin và nghe con cháu kể lại nên nắm được tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, một bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Bắc Giang đã gửi chút tấm lòng của mình với mong muốn phần nào động viên, chia sẻ, hỗ trợ cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ và những người bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa, đơn vị vừa tiếp nhận 10 triệu đồng do Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Ngọc Thanh (97 tuổi) ở tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) chuyển đến để ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Số tiền trên được Mẹ gói cẩn thận rồi gửi qua con dâu chuyển đến Ủy ban MTTQ huyện. 

Bắc Giang: Mẹ Việt Nam Anh hùng 97 tuổi dùng tiết kiệm từ nhiều năm mang ủng hộ quỹ phòng, chống dịch
Bắc Giang: Mẹ Việt Nam Anh hùng 97 tuổi dùng tiết kiệm từ nhiều năm mang ủng hộ quỹ phòng, chống dịch

"Mẹ tôi năm nay 97 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hằng ngày, Mẹ theo dõi thông tin và nghe con cháu kể lại nên nắm được tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp. Mẹ dặn tôi chuyển 10 triệu đồng đến tận tay cán bộ Ủy ban MTTQ huyện với mong muốn phần nào động viên, chia sẻ, hỗ trợ cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ và những người bị ảnh hưởng của dịch bệnh", bà Phạm Minh Hạnh, con dâu Mẹ Vũ Ngọc Thanh nói và cho biết đây là số tiền Mẹ tiết kiệm từ nhiều năm nay.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Ngọc Thanh có 2 con là liệt sĩ. Ảnh: Báo Bắc Giang
Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Ngọc Thanh có 2 con là liệt sĩ. Ảnh: Báo Bắc Giang

Bà Hoàng Thị Phương, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa cho biết: "Chúng tôi rất xúc động khi đón nhận tình cảm và số tiền Mẹ Thanh ủng hộ. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền này đến tận tay lực lượng đang ngày đêm phòng, chống dịch".

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang -  Vũ Thị An, cho biết, việc làm của mẹ Thanh được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chia sẻ rộng rãi trong các cấp hội với mong muốn tạo sức lan tỏa, ngày càng có thêm nhiều việc làm ý nghĩa chung sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn tỉnh chống dịch. Hy vọng với tinh thần đoàn kết, sẻ chia nghĩa tình đó, Bắc Giang sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh.

Chồng con hi sinh để đất nước có hòa bình, hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của mẹ Thanh, mẹ Chi nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay nhiều điều. Ảnh: ĐN
Chồng con hi sinh để đất nước có hòa bình, hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của mẹ Thanh, mẹ Chi nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay nhiều điều. Ảnh: ĐN

Trước đó trong đợt dịch đầu tiên, câu chuyện về mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi (91 tuổi) ở Đà Nẵng dành dụm tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi được 5 triệu đồng rồi mang gửi tặng đội ngũ y bác sĩ đang ở tuyến đầu để “chống giặc” Covid-19 cũng khiến nhiều người cảm động. 

Khi nhận khoản ủng hộ này, biết về câu chuyện của mẹ, y bác sĩ của BV Hải Châu xúc động vô cùng. Thời chiến mẹ đã mất mát quá nhiều, đau thương chồng chất, thời bình mẹ lại thầm lặng tích góp, nhường phần hưởng thụ để động viên, cỗ vũ bác sĩ. Nhiều người đã bật khóc khi nghe kể về mẹ: Lòng mẹ bao la, mẹ Việt Nam ơi! Mẹ đẹp muôn đời!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news