Tin mới

Bản tin 113 – sáng 23/7: Hai cha con nguy kịch vì bị nhóm côn đồ đâm chém…

Thứ năm, 23/07/2015, 10:52 (GMT+7)

Hai cha con nguy kịch vì bị nhóm côn đồ đâm chém/ Thanh niên khỏa thân, cầm kéo gây náo loạn phố Hà Nội ngộ độc ma túy/ Nhậu xong rủ nhau đi cướp/ Bắt quả tang 2 chân dài “đi khách” giá 2,5 triệu đồng/ lượt… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 23/7.

Hai cha con nguy kịch vì bị nhóm côn đồ đâm chém/ Thanh niên khỏa thân, cầm kéo gây náo loạn phố Hà Nội ngộ độc ma túy/ Nhậu xong rủ nhau đi cướp/ Bắt quả tang 2 chân dài “đi khách” giá 2,5 triệu đồng/ lượt… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 23/7.

Hai cha con nguy kịch vì bị nhóm côn đồ đâm chém

Tin tức trên báo Vietnamnet, ngày 21/7, trao đổi với PV, bác sỹ Võ Hoài Nam, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho hay, bệnh nhân Nguyễn Viết Anh (24 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) vẫn đang hôn mê, phải thở máy.

Vị bác sỹ này thông tin, khoảng 4h ngày 20/7, anh Anh được chuyển vào Khoa cấp cứu chống độc của BV với vết thương do người khác gây ra ở vùng cổ bên phải, mất rất nhiều máu.

Anh Nguyễn Viết Anh đang điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Lúc này, anh Anh bị suy hô hấp và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Các bác sỹ nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân. Tới khoảng 8h cùng ngày, anh Nguyễn Viết Anh được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực.

Tại đây, thăm khám thêm, các bác sỹ phát hiện thêm nhiều vết thương ở vùng đầu (chấn thương sọ não) và vùng bụng gây chảy máu trong.

Theo bác sỹ Nam, hiện bệnh nhân Anh vẫn đang hôn mê, phải thở bằng máy, tình trạng hết sức nguy kịch.

Bà Nguyễn Thị Hải (mẹ anh Anh) cho biết, vào khoảng 23h ngày 19/7, gia đình nhận tin báo, Anh bị 6 - 7 đối tượng dùng dao, kiếm chặn đường đánh ở đoạn đường xóm Sơn Bình (xã Kỳ Sơn).

Lúc này, ông Nguyễn Văn Trọng (bố anh Anh) liền đi tìm con. Tuy nhiên, khi ông ra tới nơi, cũng bị nhóm người đánh tới tấp. Sau đó, cả 2 bố con ông Trọng được mọi người đưa lên BVĐK huyện Kỳ Anh cấp cứu.

Theo bà Hải, do bị nhóm côn đồ dùng dao đâm nhọn đâm xuyên cổ nên rạng sáng 20/7, anh Nguyễn Viết Anh được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng công an xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận sự việc nêu trên và đang cùng với công an huyện Kỳ Anh điều tra sự việc.

Hiện cơ quan chức năng cũng đã triệu tập một số đối tượng liên quan để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Thanh niên khỏa thân, cầm kéo gây náo loạn phố Hà Nội ngộ độc ma túy

Tin tức trên báo An ninh thủ đô, khoảng 15h30 ngày 21/7, Mai Thạch Vũ (SN 1983), ở ngách 12/34 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, sử dụng ma túy  tại nhà vệ sinh công cộng ở ngõ Văn Chương (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).

[mecloud]mqTaHHvZCi[/mecloud]

Sau đó, Vũ bị sốc và được 2 người bạn đưa vào bệnh viện Xanh-Pôn (phường Điện Biên, quận Ba Đình) cấp cứu. Khoảng 16h30, Vũ hồi tỉnh và cởi hết quần áo, lấy chiếc kéo cắt bông, băng của bệnh viện chạy ra phố Nguyễn Thái Học rồi sang phố Hàng Cháo, gây náo loạn… (Xem chi tiết tại đây).

Nhậu xong rủ nhau đi cướp

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự đối với Lâm Hoàng Vũ (26 tuổi) và Nguyễn Sơn Tùng (29 tuổi), đồng thời truy xét Lê Hoàng Vũ (31 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) cùng về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Lâm Hoàng Vũ và Nguyễn Sơn Tùng.

Tối 21/7, cả 3 đối tượng trên nhậu say, rồi rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiều tiêu xài.

Lê Hoàng Vũ lấy xe môtô chở Tùng và Vũ trên đến đoạn đường vắng xã Hòa Ninh chờ “con mồi” gây án.

Khi phát hiện anh Nguyễn Quang Dũng (40 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) điều khiển xe môtô BKS 64B1-157.87 đi ngang qua, Lê Hoàng Vũ cầm cây tre tầm vong (dài khoảng 1m) chặn đầu xe, đánh liên tục vào người và vùng đầu nạn nhân. Sau đó, Vũ cướp xe cùng với 2 đồng bọn tẩu thoát.

Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay trong đêm, các trinh sát Công an huyện Long Hồ được tung đi và thông báo cho Công an các xã lân cận, truy xét đối tượng gây án.

Đến 23h tối cùng ngày, tại xã Phú Lợi, lực lượng Công an đã bắt giữ được Lâm Hoàng Vũ và Nguyễn Sơn Tùng, khi đang điều khiển xe môtô của nạn nhân tẩu thoát về hướng TP Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bắt quả tang 2 chân dài “đi khách” giá 2,5 triệu đồng/ lượt

Tin tức trên báo Hà Tĩnh, sáng 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phá một đường đây hoạt động mại dâm tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 21/7, PC45 nhận được tin báo, tại khách sạn T.L., phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh có hành vi hoạt động mại dâm nên tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tại phòng 201, 202 có 2 đôi mam nữ đang mua bán dâm… (Xem chi tiết tại đây).

Người đàn ông nhảy cầu bộ hành tự tử

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 22/7, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi bộ trên cầu bộ hành số 7 (phường 1, quận 6, TP.HCM) rồi bất ngờ leo lên lan can cầu và lao xuống đại lộ Võ Văn Kiệt, tử vong tại chỗ.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, người đàn ông này rất lạ, xung quanh không ai biết mặt. Lúc lao xuống cầu, người ta thấy nạn nhân như cố tình đâm đầu xuống đất. Bên kia đường có lực lượng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ nên lập tức can thiệp, xe cấp cứu cũng đến ngay sau vài phút. Cán bộ y tế mang theo thiết bị kích điện tại chỗ nhưng không thể cứu được nạn nhân.

Cơ quan Công an quận 6 cho biết hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.