Tin mới

Bắt hung thủ bỗng dưng chạy ra đường, chém người nứt sọ

Thứ hai, 15/09/2014, 20:32 (GMT+7)

Sau khi dùng dao rựa bổ thẳng vào đầu người khác, hung thủ vẫn… ung dung ở nhà như không có việc gì xảy ra!

Sau khi dùng dao rựa bổ thẳng vào đầu người khác, hung thủ vẫn… ung dung ở nhà như không có việc gì xảy ra!

Ngày 15-9, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cho biết đã bắt tạm giam Trần Hồng Bảo (SN 1992, thường trú xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng) đối tượng vô cớ dùng rựa bổ thẳng vào đầu ông Nguyễn Đình Thành (SN 1973, quê Hà Nội, tạm trú xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), vào chiều 14-9.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào trưa 14-9, ông Vi Văn Pồ (ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng), tổ chức tiệc tân gia. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi ra về, 2 thanh niên bị một người tên Vương chặn đầu xe kiếm chuyện. Nghe 2 thanh niên nói mình là công an và cũng là khách đến dự tiệc, Vương chạy vào đám tiệc nói với Bảo.

Dù không liên can gì nhưng Bảo vẫn hung hăng chạy ra. Thấy ông Nguyễn Đình Thành đang lên xe máy, chuẩn bị chở bạn về, Bảo vung rựa bổ thẳng vào đầu làm ông Thành gục tại chỗ.

Ngay sau đó, ông Thành được đưa đến trạm y tế xã băng bó rồi chở về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Bệnh viện tỉnh xác định nạn nhân bị nứt sọ nên chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục cấp cứu.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, đến chiều 15-9, ông Thành đã được mổ lần 2, sức khỏe vẫn chưa tiến triển.

Một số người dự tiệc tân gia cho biết trước khi xảy ra vụ Bảo chém người thì tại đám tân gia suýt xảy ra đánh nhau giữa một số thanh niên địa phương với người dẫn chương trình của ban nhạc.

Sau khi chém người, Bảo vẫn ung dung ở tại nhà, đến sáng 15-9 mới bị Công an huyện Bù Đăng bắt giữ. Hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra.

Theo Y. Thanh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news