Tin mới

Bé gái bị bắt cóc nói câu bất ngờ, kẻ xấu lập tức bị tóm gọn

Thứ hai, 09/10/2017, 08:56 (GMT+7)

Sau khi bất ngờ khóc lớn và la lên 6 từ này, cô bé đã được một nhân viên bảo vệ gần trường học giúp đỡ.

Sau khi bất ngờ khóc lớn và la lên 6 từ này, cô bé đã được một nhân viên bảo vệ gần trường học giúp đỡ. 

Adrian Young là nhân viên bảo đảm an toàn cho học sinh khi qua đường ở một trường tiểu học thuộc Los Angeles, Mỹ. Công việc hàng ngày của cô là đứng phất cờ, hướng dẫn các em học sinh qua đường thuận tiện, tránh ô tô.

Bé gái và kẻ bắt cóc băng qua đường.

Vào một ngày làm việc bình thường Adrian vẫy tay chỉ dẫn cho một người phụ nữ và một nữ sinh qua đường. Tuy nhiên điều bất ngờ là bé gái này đã hét lên 6 từ "Cô ta không phải mẹ cháu", Adrian đã nhanh chóng hiểu ra sự việc và ra tay giúp đỡ. 

Khi hai người đi gần về phía cô, cô đã linh cảm được điều bất ổn khi cô bé đột nhiên khóc lớn nhờ cứu giúp. 

"Cô ta không phải mẹ cháu", cô bé 8 tuổi hét lớn. "Cháu không biết người này! Làm ơn, đừng để cô ta bắt cháu". 

Adrian lập tức liều mình ôm chặt lấy cô bé nhưng người phụ nữ lạ mặt kia cũng không chịu bỏ cuộc, trong khi Andrian chỉ cao 1m50 và nhỏ bé hơn đối thủ rất nhiều. Cô ta cố gắng xô ngã Adrian nhưng không thành.Sau đó, cô này bỏ chạy nhưng Adrian đã nhanh chóng báo cảnh sát. Kẻ bắt cóc trẻ em cuối cùng cũng bị bắt giữ.

Bé gái sau đó đã được đoàn tụ cùng gia đình còn Adrian sau đó đã được khen ngợi vì hành động dũng cảm ngăn cản kẻ xấu.

Trong lễ trao giấy chứng nhận, đại điện thành phố Los Angeles cho biết: "Đôi khi sự nghĩa hiệp nằm trong ở những việc làm nhỏ bé. Chính nhờ sự nhanh trí và quan tâm đặc biệt dành cho trẻ nhỏ, cô ấy đã ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc trẻ em".

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news