Tin mới

Bé sơ sinh bị vứt bỏ vì là con trai

Thứ hai, 23/11/2015, 09:56 (GMT+7)

“ Bé sinh vào 9h sáng ngày 21/11( ngày 9/10/2015 âm lịch), con một là con trai, con thứ hai vẫn là con trai. Đứa thứ ba muốn là con gái, nhưng đẻ ra lại là con trai”.

“ Bé sinh vào 9h sáng ngày 21/11( ngày 9/10/2015 âm lịch), con một là con trai, con thứ hai vẫn là con trai. Đứa thứ ba muốn là con gái, nhưng đẻ ra lại là con trai”.

Chiều ngày 21/11, trụ sở công an tỉnh Thuận Khánh có nhận được tin báo, hai công nhân vệ sinh để phát hiện một em bé bị bỏ lại ven đường một thị trấn nhỏ của tỉnh Thuận Khánh.

Sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh đã lập tức đến hiện trường và đưa em bé đến Bệnh viện y Bắc Tứ Xuyên.

Theo lời của công an tỉnh cho biết, sau khi đưa bé đến bệnh viện có phát hiện một mảnh giấy dưới chân bé. Trên giấy có viết nội dung như sau: “ Bé sinh vào 9h sáng ngày 21/11( ngày 9/10/2015 âm lịch), con một là con trai, con thứ hai vẫn là con trai. Đứa thứ ba muốn là con gái, nhưng đẻ ra lại là con trai”.

Bé mới sinh được hai ngày, bố mẹ bé là ai? Tại sao lại vứt bỏ bé? Trưa ngày 21/11, theo những thông tin được công an địa phương cung cấp và những cố gắng của công an và bệnh viện, phía công an đã tìm được cha của em là ông Lý.

Công an tỉnh đã phê bình về hành động này. Ông Lý cũng đã nhận lỗi và thừa nhận mình đã sai lầm trong một phút hồ đồ. Em bé này bị mắc bệnh viêm phổi bẩm sinh, phí chữa trị lên đến 100 nghìn NDT (khoảng 350 triệu đồng). Nếu giữ bé lại sẽ thêm gánh nặng cho mình nên ông đã là ra hành động như vậy.

Nghiêm Thu (China News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news