Một cậu bé 7 tuổi người Trung Quốc đã phải sống quanh năm trong chuồng lợn và không được học nói, trên người cậu bé còn có nhiều vết thương do mẹ đánh.
[mecloud]sufbI49SWG[/mecloud]Theo tin từ Puyang Morning Post, cậu bé có tên Hongbo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã được một nguyện viên và một phóng viên của tờ này tìm thấy hôm 4/7. Cậu bé sống với bố mẹ nhưng mẹ cậu bị rối loạn tâm thần, anh trai sống với một người dì, cha cậu là lao động chính trong nhà.
![]() |
| Cậu bé Hongbo tóc tai bẩn thỉu và ngồi cạnh một con lợn |
Hàng xóm của cậu bé cho biết, mẹ cậu sinh được 5 người con, nhưng 3 người đã chết. Một hàng xóm kể lại: " Tôi thường nghe thấy tiếng mẹ Hongbo đập đầu vào cửa hoặc sàn nhà ba, bốn lần rồi bật khóc".
![]() |
| Cậu bé được các tình nguyện viên chăm sóc vết thương |
Câu chuyện về Hongbo đã khiến cư dân mạng Trung Quốc nổi giận.
Dã Quỳ (Theo Puyang Morning Post)


