Tin mới

Bé trai trúng gần 130 viên đạn vào mặt vẫn may mắn sống sót

Thứ hai, 15/09/2014, 17:27 (GMT+7)

Trong khi đi chơi với bạn, bé trai không may bị bắn trúng gần 130 viên đạn súng săn thỏ vào mặt, Dù đã được các bác sĩ phẫu thuật gắp bỏ toàn bộ số viên đạn nhưng có thể khuôn mặt cậu sẽ bị biến dạng.

Trong khi đi chơi với bạn, bé trai không may bị bắn trúng gần 130 viên đạn súng săn thỏ vào mặt, Dù đã được các bác sĩ phẫu thuật gắp bỏ toàn bộ số viên đạn nhưng có thể khuôn mặt cậu sẽ bị biến dạng.

 

Theo hãng Shanghaist, ngày 11/9 vừa qua, cậu bé người Trung Quốc đã may mắn thoát chết dù bị bắn trúng 130 viên đạn vào mặt.

Cậu bé Cai bị trúng gần 130 viên đạn vào mặt.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn súng bất ngờ này là do vào ngày 19/8, một người bạn của cậu bé họ Cai lấy súng săn thỏ ra nghịch. Không may, cậu bé đó kéo cò súng khiến hơn trăm viên đạn bay trúng cậu bé Cai.

Sau ca phẫu thuật, bé Cai đã dần bình phục và có thể nhai thức ăn. Tuy nhiên, toàn bộ phần da và cơ mặt bên phải của cậu đã bị tổn thương nặng.

Ngày 20/8, tại Bệnh viện Nhân dân số 9 Thượng Hải, các bác sĩ đã gắp bỏ 90 viên đạn trên mặt Cai. Sau khi hồi phục, các bác sĩ lại tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật thứ hai để gắp bỏ nốt số đạn còn sót lại trên mặt bé vào ngày 26/8.

Các bác sĩ cho biết, khuôn mặt của bé Cai sẽ có nguy cơ bị biến dạng. Sau 3 tháng xuất viện, bé vẫn phải quay trở lại bệnh viện để tái khám và xem xéti phương án phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt.

Theo Ngô Hà/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news