Tin mới

Cafe sáng: Khi ta ghét bỏ một ai đó

Thứ ba, 18/01/2022, 07:16 (GMT+7)

Ghét bỏ một ai đó chính là một cách làm bận bịu đầu óc của mình, làm nghẹt thở trái tim mình, làm chán nản một phần ngày đời mình!

Hồi tiếc về một điều gì đó trong ngày hôm qua chính là thứ làm cho ngày hôm nay của mình bị lãng phí, bị ngắn lại, thậm chí bị mất đi!

Hôm nay mà không toàn vẹn thì ngày mai ắt hẳn cũng sẽ vì thế mà sứt mẻ nhiều đi. Ngày nối ngày cứ thế mà huỷ hoại cuộc đời mình.

Nhìn về quá khứ thì mắt đâu để thấy đường đi đến tương lai? Nhất là với những ai đã có 1 quá khứ vàng son, hãy thôi dùng 2 chữ "Nếu Như" hoặc "Lẽ Ra", bởi 2 chữ đó là 2 chữ huỷ hoại hiện tại của chúng ta một cách nhanh nhất đấy!

Cafe sáng: Khi ta ghét bỏ một ai đó
Cafe sáng: Khi ta ghét bỏ một ai đó

Ghét bỏ một ai đó chính là một cách làm bận bịu đầu óc của mình, làm nghẹt thở trái tim mình, làm chán nản một phần ngày đời mình! Vậy thì sao cứ phải ghét bỏ một ai đó? Tôi chọn block họ luôn! Vậy là xong!

Thứ tha cho chính bản thân mình là vậy:

- Để ghét bỏ rồi lãng quên

- Để hồi tiếc quá khứ rồi trân trọng hiện tại hơn

- Để thương tổn rồi trưởng thành, sống mới, sống tốt hơn!

Là vậy! Ai sẵn sàng thứ tha cho chính bản thân mình thì hãy bắt đầu ngay và luôn!​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Cuộc sống