Tin mới

Cảnh sát bị sa thải vì mặc đồ lót đến cơ quan

Thứ ba, 26/01/2016, 14:33 (GMT+7)

Một viên cảnh sát địa phương tại Ý đã bị sa thải sau 4 tháng kể từ khi camera an ninh quay được cảnh anh này mặc quần lót mang thẻ từ an ninh đến cơ quan để quẹt và rồi quay về nhà để ngủ tiếp. 

Một viên cảnh sát địa phương tại Ý đã bị sa thải sau 4 tháng kể từ khi camera an ninh quay được cảnh anh này mặc quần lót mang thẻ từ an ninh đến cơ quan để quẹt và rồi quay về nhà để ngủ tiếp. 

Câu chuyện hy hữu này được Daily Mail đăng tải ngày 26/1. Theo đó, viên cảnh sát địa phương tên Alberto Muraglia đã quẹt thẻ tại cơ quan trong tình trạng chỉ mặc một chiếc quần lót và áo phông.

Viên cảnh sát này lười đến mức không thay quần khi ra khỏi giường do ông này sống ở căn hộ ngay phía trên nơi cơ quan làm việc, trong một khu nhà của hội đồng thành phố San Remo.

Hình ảnh camera chụp lại cảnh viên cảnh sát mặc quần lót quẹt thẻ tại cơ quan. Ảnh: Daily Mail

Ngay sau khi đoạn clip được phát tán, hình ảnh của ông đã trở thành biểu tượng cho tệ nạn trốn việc của hàng nghìn công chức tại Ý.  

Cùng với việc hàng trăm công chức khác bị phát hiện để trốn việc đi mua sắm, nghỉ mát mà hành động của Muraglia đã bị khui ra sua chiến dịch theo dõi của cảnh sát địa phương vào tháng 10 năm ngoái. Ông Muraglia ngay sau đó đã bị hội đồng thành phố San Remo sa thải. 

Tuy nhiên, chia sẻ với báo giới, ông Muraglia tuyên bố sẽ kháng cáo và thậm chí còn nhắc đến yếu tố "hoàng gia" trong cuộc chiến tranh giành lại vị trí. 

Theo đó, ông Muraglia tuyên bố rằng mình đã từng làm công việc trên du thuyền của Vua Albert II của Bỉ trong 20 năm. 

Ngoài ra ông cũng cho rằng mình vô tình trở thành "vật tế thần" cho hàng trăm công chức khác với những người tìm mọi cách để trốn việc trong nhiều năm. 

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news