Tin mới

Cảnh sát mua giày tặng người vô gia cư chân trần bị đuổi khỏi xe buýt

Thứ năm, 12/11/2015, 14:52 (GMT+7)

Một cảnh sát Mỹ được yêu cầu áp giải người đàn ông vô gia cư bị đuổi khỏi xe buýt vì đi chân trần đã mua tặng ông cụ một đôi giày mới. Hành động đẹp của vị cảnh sát này được quay lại và đăng tải lên Facebook thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem.

Một cảnh sát Mỹ được yêu cầu áp giải người đàn ông vô gia cư bị đuổi khỏi xe buýt vì đi chân trần đã mua tặng ông cụ một đôi giày mới. Hành động đẹp của vị cảnh sát này được quay lại và đăng tải lên Facebook thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem.

[mecloud]mMTceixzEO[/mecloud]

Theo RT, người cảnh sát trong câu chuyện trên là Kenya Joyner, đang làm việc tại hạt Wilmington, bang Delaware. 

Một người đàn ông vô gia cư muốn lên xe buýt nhưng không thể mua nổi một đôi giày và bị đuổi khỏi xe buýt. Kenya Joyner được yêu cầu áp giải cụ ông nhưng anh anh cho biết, không cần thiết phải bắt giữ ông ấy chỉ vì điều đó.

Kayla Palmer, người đã chứng kiến cảnh tượng và ghi lại cho biết: ""Chúng tôi thấy viên cảnh sát kéo ông ấy lại và nghĩ rằng anh ta sẽ yêu cầu người đàn ông rời đi. Nhưng thay vào đó anh ấy lại mang đến một đôi giày".

Trong video, Kayla dành lời khen cho vị cảnh sát: "Anh thật tuyệt vời". "Tôi muốn bắt tay anh". "Anh sẽ gây bão mạng".

Đáp lại, Kenya Joyner cười và bảo "Ôi thôi nào", rồi vui vẻ tránh ống kính. Anh cho biết rất nhiều cảnh sát khác có hành động tương tự như mình.

Đoạn video được Kayla chia sẻ trên Facebook cá nhân và thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem.

Dã Quỳ (theo RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news