Tin mới

Chán nản chuyện gia đình, mang heroin đi "dạo phố"

Thứ ba, 10/02/2015, 10:12 (GMT+7)

Tại hiện trường đối tượng Chiến tự khai nhận 2 gói giấy bạc đó là ma túy mua về sử dụng.

Tại hiện trường đối tượng Chiến tự khai nhận 2 gói giấy bạc đó là ma túy mua về sử dụng.

Theo tin tức nhận được, khoảng 20h ngày 9/2, tổ công tác Y2 – 141- CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt Ngã Tư Trần Thái Tông – Duy Tân thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe Wave 110 màu xanh đen mang BKS: 34F8-9071 vi phạm không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng mang theo ma túy.

Trong quá trình tiến hành kiếm tra hành chính 2 người đàn ông trên thì phát hiện trong túi quần bên phải của đối tượng ngồi sau có 2 gói giấy bạc màu xanh bên trong chứa chất bột màu trắng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã khai nhận đó là heroin, mua về để sử dụng.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành đưa người và tang vật sự việc bàn giao về Công an phường Dịch Vọng – Cầu Giấy.

Người điều khiển chiếc xe máy này là Vũ Viết Hải (SN: 1979, HKTT: Tân Việt – Hải Dương). Hải khai báo mình làm nghề xe ôm, không hề biết đối tượng mang theo ma túy trong người.

Video tham khảo :Bắt trùm ma túy khét tiếng Hải Phòng:

Đối tượng ngồi sau là Bùi Chiến (SN 1969, HKTT: Khu tập thể Ca Múa Nhạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Trao đổi với Phóng viên báo điện tử Người đưa tin, đối tượng Chiến cho biết: “Hồi trước cũng từng đi làm, nhưng sau khi cơ quan bị cháy nên mất việc, lâu ngày sinh ra mâu thuẫn cãi cọ với vợ rồi sinh ra chán nản nên mua heroin về hút”.

Đối tượng Chiến từng có tiền án sử dụng trái phép chất ma túy và ngồi tù 8 năm vì tội cướp tài sản.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Hải Đăng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news