Tin mới

Cháu gái đổ thuốc độc xuống đầm tôm, trại vịt để trả thù dì ruột

Thứ năm, 10/07/2014, 16:23 (GMT+7)

Do mâu thuẫn với dì ruột, cô cháu gái thả chai thuốc khai hoang xuống ao tôm và trại nuôi vịt trong đêm khuya làm chết toàn bộ vật nuôi.

 

 

Do mâu thuẫn với dì ruột, cô cháu gái thả chai thuốc khai hoang xuống ao tôm và trại nuôi vịt trong đêm khuya làm chết toàn bộ vật nuôi.

Chiều 10-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết đã làm rõ nghi can vụ án hủy hoại tài sản của công dân ở xã Tân Lân và đang khởi tố vụ án, bị can để tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ thụ lý, khoảng 19 giờ ngày 24-4, anh Nguyễn Bảo Thu (SN 1980, ngụ ấp Bình Hòa, xã Tân Lân) phát hiện toàn bộ ao tôm chuẩn bị thu hoạch có gần 1.000 kg tôm sú trị giá khoảng 100 triệu đồng và 300 con vịt bị chết do trúng thuốc độc. Tiến hành điều tra truy xét, đến ngày 9-7, Công an huyện Cần Đước xác định nghi can vụ án là Nguyễn Thị Ngọc Trang (SN 1983, ngụ cùng ấp). Khi bị triệu tập làm việc liên tục trong nhiều ngày, Trang thú nhận chính mình đã “hủy diệt” tôm, vịt của anh Thu.

Thủ phạm khai nhận, xuất phát từ mâu thuẫn với người dì ruột là bà Phan Thị Huệ (mẹ ruột của anh Thu, SN 1954 tại ấp Bình Hoà, xã Tân Lân) nên Trang âm thầm chờ cơ hội ra tay.

Đêm 24-4, lợi dụng lúc chủ ao tôm và trại vịt ngủ ngon, Trang lấy 2 chai thuốc khai hoang đổ xuống ao tôm và khu vực trại vịt. Đến sáng, toàn bộ tôm chết nổi lên mặt nước, còn vịt cũng chết khi xuống uống nước ở trang trại.

 

Theo NLĐ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news