Tin mới

Chiến sỹ cảnh sát trả lại 45 triệu đồng cho người đánh rơi

Thứ sáu, 31/10/2014, 11:01 (GMT+7)

Đang trên đường đi công tác về, đến ngã tư quán Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, thì thiếu tá Võ Đăng Khoa nhặt được chiếc ví da giữa đường bên trong có đầy đủ giấy tờ và khoảng 45 triệu đồng. Sau khi nhặt được chiếc ví, Thiếu tá Khoa đã tìm mọi cách để liên lạc với nạn nhân.

 

 

Đang trên đường đi công tác về, đến ngã tư quán Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, thì thiếu tá Võ Đăng Khoa nhặt được chiếc ví da giữa đường bên trong có đầy đủ giấy tờ và khoảng 45 triệu đồng. Sau khi nhặt được chiếc ví, Thiếu tá Khoa đã tìm mọi cách để liên lạc với nạn nhân.


Theo tin tức trên báo Hà Tĩnh Online, vào lúc 18h ngày 30/10, thiếu tá Võ Đăng Khoa - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh trên đường đi công tác về, đến ngã tư quán Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, nhặt được chiếc ví da giữa đường.

Kiểm tra ví da, thiếu tá Khoa phát hiện trong ví có một số giấy tờ tùy thân, đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Văn Lương có địa chỉ thường trú tại thôn Tân An, xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, 2,5 triệu đồng tiền mặt và 2.000 USD (tổng số tiền khoảng 45 triệu đồng).

Thiếu tá Võ Đăng Khoa

Sau khi nhặt được chiếc ví, Thiếu tá Khoa đã tìm mọi cách để liên lạc với anh Nguyễn Văn Lương để trả lại số tiền và giấy tờ nhặt được.

Được biết, vào năm 2012, thiếu tá Võ Đăng Khoa cũng nhặt được một số tiền mặt lớn nhưng anh đã tìm người đánh mất để trả lại.

Cũng là một hình ảnh đẹp của chiến sĩ cảnh sát nhân dân, chiều ngày 25/10, Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng (Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội) nhận nhiệm vụ lên phòng ở phố Lý Thường Kiệt lấy công văn.

Khi di chuyển qua phố Khâm Thiên, Hà Nội để trở về nơi làm việc, qua ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền, anh Hùng phát hiện 1 chiếc ví màu trắng. Kiểm tra bên trong anh Hùng thấy bọc tiền mệnh giá 500 nghìn và 1 chiếc điện thoại cùng giấy tờ tùy thân mang tên Vũ Thị Bích Thúy (25 tuổi, ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội)

Ngay sau đó, anh Hùng gọi điện cho cấp trên báo cáo sự việc và được chỉ đạo mang toàn bộ số tài sản vào Công an phường Thổ Quan gần đó trình báo.

Chị Thúy cho biết, số tiền trên là vốn liếng chị tích góp nhiều năm mới có. Xúc động trước hành động đẹp của Thiếu úy Hùng, chị Thúy đã viết thư cảm ơn tới Giám đốc Công an TP Hà Nội và Trưởng phòng CSGT công an thành phố.

Theo Phương Huyền (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news