Tin mới

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường

Thứ sáu, 09/03/2018, 17:15 (GMT+7)

Cư dân mạng khắp các tỉnh thành đang ầm ầm khoe ảnh lá rụng đẹp như mùa thu, tạo nên một không khí dịu dàng và đầy chất thơ trên MXH hôm nay.

Cư dân mạng khắp các tỉnh thành đang ầm ầm khoe ảnh lá rụng đẹp như mùa thu, tạo nên một không khí dịu dàng và đầy chất thơ trên MXH hôm nay.

Những ngày đầu của tháng 3 - tháng cuối cùng xủa mùa xuân. Do thời tiết thay đổi, đất trời lúc này mới nhận được đúng không khí ấm áp của mùa xuân. Trên mỗi con đường, góc phố, cây cối đua nhau đam chồi nảy lộc xanh tốt, hoa lá đơm bông. Ấy thế mà có những loài cây do còn tiếc nuối chiếc "chiếc áo cũ" mà đến tận bây giờ mới chịu thay da đổi thịt.

Hôm nay, tại một nhóm dành cho các bạn đam mê chụp ảnh trên Facebook, một tài khoản có tên Xuân Toản đã đăng tải bức hình cây lộc vừng trước nhà đang thay lá, cảnh sắc đẹp như đang ở giữa trời thu. Sau khi bức hình của anh chàng được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ lại những bức hình mà mình chụp được cây cối của nhà mình hoặc vô tình thấy đâu đó trên phố:

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 1.

Bức hình kèm dòng trạng thái "Quét cả mùa đông" của anh bạn Xuân Toản nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: Xuân Toản - Vietnamese Street Photography.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 2.

Bức ảnh của bạn Toàn Vương cũng "không phải dạng vừa đâu". Nếu không biết thì có lẽ người xem sẽ ngỡ đây là hình chụp mùa thu ở đất nước Mặt trời mọc. Ảnh: Toàn Vương.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 3.

Cảnh sắc nên thơ quá. Ảnh: Do Minh Thang - Vietnamese Street Photography.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 4.

Rực rỡ một góc phố. Ảnh: Hằng Diễm - Vietnamese Street Photography.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 5.

Thật sự là không nỡ nhìn lá rụng. Ảnh: Biên Đức.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 6.

Giữa bạt ngàn cây xanh. Ảnh: Do Viet Trung.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 7.

"Đang đi mua đồ ăn sáng mà nhìn thấy, không kìm lòng được phải chụp một bức". Ảnh: Hùng Le O.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 8.

Đến với "con đường tình yêu" của trường Sư Phạm nào. Ảnh: Minh Quang.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 9.

Thanh bình quá. Ảnh: Nguyen Kim Trong.

Chùm ảnh: Chớm hè mà ngỡ cuối thu, đột nhiên lá rụng tè le ra đường - Ảnh 10.

Cây lộc vừng to đẹp quá. Nhà đẹp, cây cũng đẹp. Ảnh: Đỗ Việt Trung.

Sau khi đăng tải, rất nhiều người tỏ ra thích thú với sự khác biệt này, thậm chí còn thể hiện mong muốn trồng một cây như vậy trước nhà để thay đổi không khí. Ngược lại, đối với những người đã trải nghiệm thì chia sẻ rằng đẹp thì đẹp thật nhưng chỉ riêng việc quét lá thôi cũng đủ làm các khổ chủ phát điên.

"Tuyệt quá, sáng bừng cả một góc trời. Giữa mùa xuân mà được nhìn cây thay lá", tài khoản Anh Thơ bình luận.

Facebook Ngọc Bích cũng viết: "Trước nhà em cũng có một cây, mỗi khi thay lá nhìn đẹp lắm. Mỗi tội em lúc nào cũng phải "ăn sáng" 1 sân lá".

Theo Helino

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news