Tin mới

Chứng kiến con gãi bị cưỡng hiếp tập thể, bà mẹ Nam Phi đã làm điều ít ai ngờ

Thứ tư, 11/10/2017, 15:53 (GMT+7)

Người phụ nữ Nam Phi đã đâm chết một người đàn ông và làm bị thương hai người khác sau khi phát hiện họ giở trò đồi bại với con gái của bà.

Người phụ nữ Nam Phi đã đâm chết một người đàn ông và làm bị thương hai người khác sau khi phát hiện họ giở trò đồi bại với con gái của bà. 

Tờ Independent đưa tin cho biết một người phụ nữ 56 tuổi được báo chí Nam Phi gọi là "Mẹ Sư tử" sau khi đã đâm chết một người đàn ông tại ngôi nhà ở Đông Cape (Nam Phi) vì họ tấn công tình dục con gái mình. 

Trước đó, người phụ nữ này sau khi biết chuyện con gái mình bị cưỡng hiếp tập thể đã gọi cho cảnh sát nhưng không nhận được câu trả lời. 

Người phụ nữ này đã chạy 3km với con dao làm bếp trên tay để đến cứu con gái.

Khi dến nơi và nhìn thấy sự việc, bà mẹ đã đâm cả ba người cho đến khi họ ngã lăn ra sàn. 

Sau khi tấn công kẻ cưỡng hiếp, bà mẹ đã an ủi cô con gái 27 tuổi cho đến khi cảnh sát có mặt. 

Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội bà về hành vi Giết người. 

Tuy nhiên trong phiên xử vào hôm 8/10, cơ quan điều tra quốc gia Nam Phi đã tuyên bố tất cả các cáo buộc đều bị hủy bỏ. 

Các công  tố viên cũng không đưa ra lờigiải thích chính thức về lý do hủy bỏ cáo buộc nhưng phát ngôn  viên uxolo Tyali nói với News 24 rằng họ không thấy có cơ hội để kết án bà mẹ.

Vụ án của "Mẹ Sư tử" đã làm dấy lên một cuộc ủng hộ trên mạng xã hội, với người dân ở khắp đất nước tập hợp để hỗ trợ bà.

Một phụ nữ ở Cape Town kêu gọi quỹ hỗ trợ lên tới 9.500 USD (216 triệu đồng) để giúp "Mẹ Sư tử" trả lệ phí pháp lý.

Luật sư bảo vệ bà mẹ này cho hay số tiền thu được sẽ được dùng để chữa chấn thương cho hai mẹ con. 

Hai kẻ hiếp dâm còn sống là Xolisa Siyeka và Mncedisi Vuba sẽ phải hầu toà vào tuần tới để đối mặt với cáo buộc hiếp dâm. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news