Tin mới

Cô dâu 61 tuổi ở Cao Bằng kể về bức ảnh chú rể quỳ gối bên bó hoa mua tím

Thứ ba, 10/07/2018, 08:51 (GMT+7)

Trên đường về thăm quê, Cương ngắt những bông hoa mua màu tím buộc thành bó rồi quỳ xuống tặng chị Sao. Chuyện tình yêu lãng mạn của họ bắt đầu từ đấy.

Trên đường về thăm quê, Cương ngắt những bông hoa mua màu tím buộc thành bó rồi quỳ xuống tặng chị Sao. Chuyện tình yêu lãng mạn của họ bắt đầu từ đấy.

Cô dâu 61 tuổi ở Cao Bằng kể về bức ảnh chú rể quỳ gối bên bó hoa mua tím - Ảnh 1.

Ảnh chị Sao và chồng sắp cưới. Ảnh: Facebook.

Trưa 9/7, chia sẻ với phóng viên, chị Lê Thị Thu Sao (61 tuổi, ở TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vẫn chưa hết bức xúc vì những thông tin bí mật cá nhân của chị và người chồng sắp cưới bị phát tán trên mạng.

"Sáng nay, tôi gọi điện cho lãnh đạo phường Sông Bằng nhưng họ trả lời chưa có kết quả xác minh, hẹn khi có sẽ thông báo", chị Sao nói.

Mong tình cảm trước sau sẽ không thay đổi

Sau khi bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn bị phát tán trên mạng xã hội, chị Sao và chồng là Triệu Hoa Cương (26 tuổi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) suy sụp vì phải hứng chịu nhiều tiếng xấu từ dư luận.

"Tôi thực sự buồn khi đọc được những bình luận cho rằng Cương yêu tôi vì tiền bạc, tài sản. Tôi chẳng có gì để Cương lấy cả, chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành, tự nguyện", chị buồn bã cho hay.

Nhận xét về chồng sắp cưới, chị Sao nói, dù trẻ tuổi nhưng Cương sống có trách nhiệm với gia đình, người thân và bạn bè. Công việc của Cương đi làm phu hồ, thu nhập mỗi ngày 200.000 đồng, được chủ nuôi ăn bữa trưa.

Có những ngày biết chị bận rộn với cửa hàng, Cương phóng xe máy từ chỗ làm cách nhà khoảng 3km về nấu cơm ăn cùng, đầu giờ chiều quay lại làm việc tiếp.

"Ngày hôm qua tôi hỏi Cương "có thấy áp lực với ngại không, bây giờ thay đổi vẫn kịp đấy", nhưng cậu ấy bảo "không, kệ họ bàn tán". Mong rằng, sau những sóng gió này, tình cảm của chúng tôi trước sau như một, sẽ không bao giờ thay đổi", chị Sao tâm sự.

Cảm động từ lần thanh niên trẻ quỳ gối tặng hoa

Năm 1983, chị Sao kết hôn với người chồng đầu ít hơn chị ba tuổi, cả hai có với nhau hai người con gái. Bảy năm trước, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo, sau một thời gian về điều trị tại các Bệnh viện ở Hà Nội, anh qua đời.

Những năm sau đó, hai người con gái lần lượt đi lấy chồng, chị Sao sống một mình tất bật với công việc kinh doanh, làm Spa.

Cô dâu 61 tuổi ở Cao Bằng kể về bức ảnh chú rể quỳ gối bên bó hoa mua tím - Ảnh 2.
 

Chị Sao kể, chị quen anh Cương cuối năm 2017. Thời điểm ấy, anh hay đến cửa hàng chị uống cà phê, trị mụn làm đẹp. Anh cũng thường xuyên rủ nhiều bạn bè đến chơi.

"Chúng tôi quen, rồi thân nhau từ đó. Ban đầu Cương gọi tôi là "cô", xưng "cháu" nhưng sau đó cậu ấy nói gọi như thế già lắm nên thay đổi cách xưng hô "chị - em" với nhau", chị Sao kể.

Chị chia sẻ rằng, nhiều lần để ý cách nói chuyện thấy Cương có thiện cảm với mình nhưng lại nghĩ thanh niên trẻ bồng bột nên nói vậy, chứ không nghĩ cả hai sẽ yêu nhau thật.

Một ngày đầu tháng 3/2018, chị Sao được anh Cương chở về quê nhà ở huyện Thạch An (cùng tỉnh) chơi, làm lễ tảo mộ cho tổ tiên. Trên đường đi qua dãy núi đầy hoa mua màu tím đang nở rộ, chị Bảo Thanh niên trẻ dừng xe lại để cùng ngắm hoa.

"Thấy tôi nói vậy, Cương dừng xe rồi trèo qua vách núi hái nhiều bông, buộc thành một bó. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy mang về làm lễ. Nhưng khi quay lại cậu nói "chị đứng yên đấy nhé". Tôi hỏi "làm gì thế?", Cương không trả lời mà rút điện thoại cài lên yên xe máy hẹn chế độ chụp ảnh tự động, rồi chạy lại quỳ xuống bảo: "Chị nhận hoa của em nhé".

Tôi nói "ghê... lãng mạn nhỉ" thì Cương bảo tiếp "chị cứ nhận đi", tôi đồng ý cầm bó hoa buộc lên xe rồi cả hai cùng về nhà", chị Sao tâm sự.

Chị không hề biết Cương đã chia sẻ công khai những bức ảnh quỳ gối tặng hoa cho mình lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Mình không giàu sang, không gấm lụa đài trang. Chỉ một bó hoa rừng cầu hôn, liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ!". Điều này khiến nhiều bạn bè bàn tán xôn xao vài ngày sau đó.

"Khi mới về nhà Cương chơi, nhiều người thân, họ hàng của Cương bất ngờ. Biết chúng tôi yêu nhau, họ không ngăn cấm, cũng không phản đối. Bố mẹ cậu ấy là người dân tộc nhưng tư tưởng sống rất thoáng", chị kể.

Hai người con gái thấy mẹ có người yêu trẻ cũng rất ủng hộ. Hàng xóm khi gặp mặt luôn nở nụ cười tươi, mừng hạnh phúc.

Cô dâu 61 tuổi ở Cao Bằng kể về bức ảnh chú rể quỳ gối bên bó hoa mua tím - Ảnh 3.

Chị Sao và chồng sắp cưới bức xúc vì tờ đăng ký kết hôn lọt ra ngoài.

Hoàng An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news