Tin mới

Cô gái trẻ ngã đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não vì bị cướp

Thứ ba, 24/06/2014, 18:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hai tên cướp áp sát rồi bất ngờ giật túi sách trên tay chị Chinh làm chị ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh nhân sự.

 

 

(Tinmoi.vn) Hai tên cướp áp sát rồi bất ngờ giật túi sách trên tay chị Chinh làm chị ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh nhân sự.

Ngày 24/6, cơ quan công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trọng Tâm (20 tuổi) và Huỳnh Trọng Nguyên (21 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) để xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.

Nạn nhân trong vụ cướp là chị Trương Nguyễn Vân Chinh (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị ngã xe chấn thương sọ não.

Theo điều tra, 20h30 ngày 23/6, Tâm chạy xe Wave chở Nguyên tới góc đường Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Văn Đậu thấy chị Chinh (22 tuổi) chạy xe Attila có treo giỏ xách màu đen nên bám theo. Đến số 33 Trần Bình Trọng (phường 5, Bình Thạnh), Tâm ép xe để Nguyên giật giỏ xách, kéo ngã chị Chinh xuống đường rồi tẩu thoát.

Qua miêu tả của người dân về hình dạng cùng biển số xe bọn cướp, Công an quận Bình Thạnh tung lực lượng đặc nhiệm truy tìm. Đến 21h30, các trinh sát phát hiện cả hai đang chạy trên đường Trần Qúy Cáp nên truy đuổi. Sau gần 10 km, đến đường Vạn Kiếp (phường 3, Bình Thạnh), trinh sát đã ép ngã xe, bắt hai tên cướp.

Hai tên cướp táo tợn tại cơ quan công an.

Công an Bình Thạnh cho biết, sau khi bị hai tên cướp kéo ngã xuống đường, chị Chinh được đưa cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Đến chiều nay, nạn nhân đã tỉnh lại nhưng chưa thể tiếp xúc.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai trong giỏ xách giật được có một điện thoại iPhone4, 3 thẻ ATM và nhiều giấy tờ tùy thân… Chúng bán điện thoại được 4 triệu đồng.

Trước khi gây án với chị Chinh, chúng thực hiện 5 vụ nhưng chỉ thành công 3. Tâm có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyên mới đi lính nghĩa vụ về, cả hai đều nghiện ma túy.

 

Hải Âu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news