Tin mới

Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày

Thứ ba, 27/06/2017, 09:32 (GMT+7)

Không có nước sao được gọi là biển? Đây chính là điểm đặc biệt thu hút hàng ngàn người đến thăm địa danh này mỗi năm.

Không có nước sao được gọi là biển? Đây chính là điểm đặc biệt thu hút hàng ngàn người đến thăm địa danh này mỗi năm.

Nằm phía Đông Nam của Biển Bắc, dọc theo bờ biển từ Đan Mạch đến Hà Lan là một dải đất bãi bồi dài 15km được gọi là Biển Wadden. Dải đất này được xem là "một trong những hệ sinh thái bãi triều tự nhiên cuối cùng còn lại" trên trái đất. Đặc biệt, vùng biển này sẽ chỉ hiện ra 2 lần trong ngày theo thuỷ triều.

Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 1.
 

Biển Wadden kéo dài từ Den Helder (Hà Lan), qua các cửa sông lớn của Đức đến ranh giới phía Bắc của Skallingen, Esbjerg (Đan Mạch) với tổng chiều dài khoảng 500km và tổng diện tích khoảng 10.000km2.

Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 2.

Vị trí của biển Wadden trên bản đồ.

Biển Wadden có hệ sinh thái vô cùng phong phú. Hơn 10.000 loài thực vật và động vật sống trong khu vực này. Biển Wadden cũng là nơi cung cấp dồi dào thức ăn cho các loài chim di cư, vịt, ngỗng, mòng biển và hải cẩu, đặc biệt là hải cẩu, có hơn 30.000 hải cẩu cảng biển sống ở biển Wadden.

Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 3.
 
Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 4.
 

Tuy nhiên, đa dạng sinh học của biển Wadden ngày nay bị giảm sút nghiêm trọng sau khi bị con người khai thác quá mức. Nhiều loài cá như cá hồi Đại Tây Dương, cá hồi nâu, cá tầm và các loài khác như ốc sên và hàu đã biến mất trong khi vực này. Diện tích biển Wadden ngày nay giảm xuống còn khoảng 50% so với kích thước ban đầu.

Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 5.
 
Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 6.
 

Hàng năm có hàng ngàn lượt khách du lịch tìm đến vùng biển đặc biệt này để được chứng kiến cảnh tượng đặc biệt. Khi nước biển rút đi để lộ dần lớp bùn mềm mịn.

Người Hà Lan và người Đức có sở thích là đi bộ trên các thềm bùn tại Wadden khi thủy triều rút. Trong tiếng Đức, hoạt động này gọi là wattwandern, còn người Hà Lan thì lại gọi nó là wadlopen. Họ sẽ đi chân trần, đi trên lớp bùn như một cách massage bàn chân. 

Tuy nhiên, các nhà quản lý vùng biển vẫn cảnh báo mọi người vì có thể sẽ bị chìm ở vũng bùn lỏng, họ cũng đặt các tấm biển cảnh báo và chỉ dẫn những lối đi an toàn.

Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 7.

Những con giun ngọ nguậy trong cát khi nước rút.

Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 8.
 
Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 9.
 
Có thể bạn không tin nhưng đây là một vùng biển và nó chỉ hiện ra 2 lần trong ngày - Ảnh 10.

Hàng năm có hàng ngàn người đến thăm biển Wadden.

(Nguồn: Amusingplanet)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news