Tin mới

Công bố hình ảnh người trúng độc đắc 92 tỷ, quá bằng hại người ta?

Thứ hai, 17/10/2016, 17:12 (GMT+7)

Trước thông tin hình ảnh người phụ nữ Trà Vinh trúng thưởng giải đặc biệt 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ đang tràn ngập các mặt báo, nhiều quan điểm đang tỏ ra lo ngại về sự an toàn và hệ lụy kéo theo của câu chuyện "hậu độc đắc".

Trước thông tin hình ảnh người phụ nữ Trà Vinh trúng thưởng giải đặc biệt 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ đang tràn ngập các mặt báo, nhiều quan điểm đang tỏ ra lo ngại về sự an toàn và hệ lụy kéo theo của câu chuyện "hậu độc đắc".

[mecloud]QhIZPIZv4z[/mecloud]

Bên cạnh việc vui mừng vì trúng độc đắc, chủ nhân giải thưởng đang đối mặt nhiều lo ngại. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin mới nhất, người phụ nữ trúng xổ số độc đắc 92 tỷ đồng là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ Khóm 7, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) chứ không phải một lão nông như thông tin ban đầu.

Sắp tới gia đình chị Đào có thể đón nhận thêm nhiều người thân họ hàng. Ảnh: FB 

Vào sáng ngày 17/10, chị Đào đã ủy quyền cho bố đẻ là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) cùng người nhà lên TP. HCM nhận giải thưởng. Dãy số trúng giải là 05 21 31 33 38 42 với tổng giải thưởng lên tới 92 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, chị Đào còn khoảng 83 tỷ đồng.

Thấy sang bắt quàng làm họ, thấy người ta đột nhiên nhận được lộc trời ban là ào ào chạy vào nhận làm bà con thân thích các kiểu không còn là chuyện hiếm gặp tại Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin và hình ảnh về chủ nhân giải thưởng được công bố, rất nhiều ý kiến lo ngại, việc làm này vô tình đẩy người phụ nữ này vào tình cảnh "ăn không ngon ngủ không yên". 

Nhận định của nhiều người trong thời gian tới.

Chính bản thân chị và gia đình khi biết trúng giải hơn 92 tỷ đồng, cả nhà chị thức suốt đêm vì vui mừng xen lẫn lo âu kẻ xấu tấn công, cướp tờ vé số. Cùng với đó là sự phiền phức khi bị săn đón của phóng viên báo đài, nhân viên ngân hàng...

Sắp tới rất có thể chị Đào cùng gia đình sẽ tự dưng nhận được thêm anh em họ hàng, cô dì chú bác ở tận đẩu tận đâu bắn mấy quả dại bác không tới, chưa kể việc bị kẻ xấu xin đểu, ăn vạ, thậm chí làm mồi cho đạo chích...

Nhiều cư dân mạng đồn đoán chắc giờ này chắc người ăn xin, vé số, các tổ chức Từ thiện, tăm tre tình thương, bà con họ hàng xa khó khăn, người hiểm nghèo ung thư..., đang xếp hàng trước nhà chị Đào rồi.

Một số ý kiến cho rằng: "Sau khi nhận tiền gia đình chị nên sang nước ngoài mà sống thôi, chứ công bố thông tin thế này quá bằng hại người ta. Bên Mỹ không công bố người trúng giải".

Trước đó, hồi đầu năm 2014, thông tin vợ chồng ông Huỳnh Thanh Dũng (tên thường gọi là Hậu, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) trúng 5 tờ vé số độc đắc và 5 tờ giải khuyến khích trị giá 8 tỷ được lan truyền đã khiến gia đình ông gặp không ít rắc rối.

Ngày nào trước nhà ông Dũng cũng có 10 - 20 người đến nằm vạ vật, quỳ lạy khóc lóc nhờ giúp đỡ. Thậm chí, chính quyền địa phương còn nhận được nhiều lá thư gửi qua đường chuyển phát nhanh của người dân ở nhiều tỉnh, thành khác gửi về. Các lá thư này dù gửi cho chính quyền xã nhưng bên ngoài bì thư lại ghi rõ nhờ chuyển cho vợ chồng Dũng để xin tiền.

Được biết, sau khi nhận số tiền quá lớn (gần 83 tỷ đồng sau khi trừ thuế thu nhập - PV), gia đình chị Đào cho biết sẽ phát 400 phần quà, mỗi phần gồm 25kg gạo và 200.000 đồng cho hộ nghèo.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng xổ số giá trị lớn như vậy, và cũng là trường hợp hiếm hoi trên thế giới.

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news