Tin mới

Cuộc sống tù túng của hàng nghìn người dân Hồng Kong trong những“ngôi nhà quan tài” rộng vài m2

Thứ năm, 19/10/2017, 15:25 (GMT+7)

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, nhiều người dân Hong kong vẫn đang phải  sống trong những “ngôi nhà quan tài”.

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, nhiều người dân Hong kong vẫn đang phải  sống trong những “ngôi nhà quan tài”.

Một nhân viên hoạt động xã hội đang trao đổi với người lao động nghèo sống trong "quan tài", là buồng xây bằng gỗ rất nhỏ, với diện tích chỉ 2x0,7 m.Ảnh Reuters

Với giá 1.450 HKD/tháng (180 USD) và 24 người thuê, một chủ nhà thu về số tiền nhiều hơn nếu cho thuê một căn phòng hơn 45 mét vuông. Ảnh Reuters

Ảnh Reuters

Ông T, một hàng xóm của Kam Chung, nói những buồng gỗ này không khác gì "cái hố". "Cuộc sống ở đây chẳng thoải mái gì", ông T nói. Reuters

King, 18 tuổi, nhân viên pha chế tại một quầy bar, đang hút thuốc trước buồng gỗ mà anh thuê cùng nơi với ông Kam Chung. Do mỗi người chỉ ngủ trong một không gian rất hẹp, nên một căn phòng có thể đặt rất nhiều "quan tài", tương đương với số lượng người muốn thuê. Ảnh Reuters

Không gian ngăn cách hai bên căn phòng để làm nơi xây buồng gỗ chính là khoảng không để sinh hoạt chung. Người ở trọ có thể xem truyền hình, nấu nướng, sử dụng nhà vệ sinh chung. Ảnh Reuters

Simon Wong, 65 tuổi, sống trong "căn nhà" chỉ đủ rộng để treo vài cái áo, một hai cái quần. Ảnh Reuters

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news