Tin mới

Đà Lạt: Thương bé trai 9 tuổi bán bánh tráng phụ mẹ

Thứ năm, 14/01/2016, 17:18 (GMT+7)

Mạng xã hội đang lan truyền clip cùng cậu chuyện về cậu bé nghèo, ban ngày đi học, tối về bán bánh tráng giúp mẹ. Trong những clip được quay lại, cậu bé làm bánh tráng vô cùng thành thạo phục vụ khách.

Mạng xã hội đang lan truyền clip cùng cậu chuyện về cậu bé nghèo, ban ngày đi học, tối về bán bánh tráng giúp mẹ. Trong những clip được quay lại, cậu bé làm bánh tráng vô cùng thành thạo phục vụ khách.

Theo Yan News, cậu bé 9 tuổi ban ngày đi học ban đêm phụ mẹ bán bánh tráng nướng để nuôi bà ngoại, ngày thường em bán tới 10h về nghỉ để sáng đi học. Vào  thứ 6 và thứ 7 e bán đến 3h sáng.

[mecloud]ZeQHURWB5V[/mecloud]

Theo Trí thức trẻ, em tên là Nguyễn Hồ Xuân Thành (SN 2006), đã bán bánh tráng tại chợ Đà Lạtgần 4 năm qua, em chủ yếu bán vào 3 ngày cuối tuần để không ảnh hưởng việc học.

Trong clip, cậu bé có vóc nhỏ gầy, tay thoăn thoắt nướng bánh thuần thục, miệng mời chào khách mau lẹ, khiến người xem vừa thấy em đáng yêu, vừa thương thương, rung rưng cay mắt...

Bé Thành và quán bánh tráng của mình trong chợ Đà Lạt. Ảnh: Trí thức trẻ

Chị Hồ Thị Hai Chín (SN 1977, mẹ của Thành) cho biết trên Trí thức trẻ, Thành là con trai giữa, em còn có một chị gái đang học lớp 8 và em gái 1 tuổi. Chồng của chị đã không còn nên giờ đây chị và mẹ ruột của mình thay nhau chăm sóc 3 đứa con.

Mẹ Thành cũng có một hàng bánh tráng nướng gần khu vực của con mình, bên cạnh đó, bà ngoại em, năm nay đã 64 tuổi, cũng ngồi bán cháo gà đến khuya tại khu chợ này.

Hiện 4 mẹ con, bà cháu Thành đang sống trong một ngôi nhà trọ chật hẹp trong một con hẻm trên đường Trần Bình Trọng.

Cư dân mạng sau khi xem clip và biết đến hoàn cảnh của cậu bé 9 tuổi đã dành tặng những lời khen, thậm chí còn tìm kiếm địa chỉ của cậu bé với mục đích ủng hộ, giúp đỡ.

Nam Nam (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news