Tin mới

Đã tìm được thanh niên 23 tuổi mất trí nhớ đi lạc bố

Thứ năm, 10/03/2016, 13:03 (GMT+7)

Khoảng 8h sáng nay 10/3, anh Nguyễn Hữu Vũ (23 tuổi) đi lạc ở bến xe Nước Ngầm đã được gia đình tìm thấy.

Khoảng 8h sáng nay 10/3, anh Nguyễn Hữu Vũ (23 tuổi) đi lạc ở bến xe Nước Ngầm đã được gia đình tìm thấy. 

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lương (cô của Vũ) kể lại, khoảng 8h sáng người dân quanh bến xe Giáp Bát điện thoại cho cháu Tiến (anh họ của Vũ) thông báo về việc thấy một thanh niên như miêu tả đi lang thang ở Giáp Bát. 

Sau đó, người dân thông báo cho cơ quan công an. Khoảng 10h, bà Lương được công an gọi ra bến xe để nhận người nhà. 

Gia đình vui mừng khi tìm được Vũ. 

Thời điểm gặp mặt, ông Sơn và bà Lương mừng rơi nước mắt. Hiện sức khỏe của Vũ vẫn bình thường, lúc nhớ lúc quên. 

Sau khi tiếp nhận, gia đình đưa Vũ về nhà trọ người anh họ để nghỉ ngơi. Sau đó, tiếp tục đưa Vũ đi khám bệnh và chữa trị. 

Gia đình gửi lời cảm ơn đến báo chí, đến người dân thủ đô, đến dư luận cả nước, cư dân mạng, người dân quanh khu vực bến xe Giáp Bát, công an phường Hoàng Liệt, Giáp Bát... lãnh đạo bến xe đã giúp đỡ gia đình tìm được Vũ. 

Trước đó, sáng sớm ngày 8/3, ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1963) trú tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cùng em gái là Nguyễn Thị Lương đưa con trai là Nguyễn Hữu Vũ (SN 1993) bị mất trí nhớ do Tai nạn giao thông ra Hà Nội để tiến hành phẫu thuật thì bị lạc mất con.

Ai biết anh Vũ ở đâu vui lòng liên hệ với gia đình. 

Ông Sơn kể, 5 giờ sáng xe khách đến bến Nước Ngầm. Trong lúc bà Lương đi vệ sinh, ông Sơn vừa quay lưng lại để lấy ba lô quần áo, ngoảnh lại thì đã không thấy người con đâu.

Ông hoảng hốt chạy xuống xe, dáo dác tìm quanh bến, chạy đi nhờ bảo vệ và mọi người có mặt tại đó tìm kiếm nhưng không thấy con.

Sau đó, ông lên công an phường Hoàng Liệt trình báo rồi cùng người em gái tỏa đi tìm kiếm. 

Vũ trước thời điểm bị tai nạn.

 

Ông Sơn đi phát tờ rơi tìm con suốt 2 hôm nay.

Kim Ngưu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news