Tin mới

Dàn nghệ sĩ khiến nhiều khán giả rơi lệ trong đêm nhạc “Tim Sen”

Thứ bảy, 16/09/2017, 12:20 (GMT+7)

Tối 15/9, chương trình nghệ thuật Tim Sen diễn ra trong không gian ấm cúng, trang trọng và đầy ắp cảm xúc của Nhà hát Âu cơ Hà Nội.\n \n 

Tối 15/9, chương trình nghệ thuật Tim Sen diễn ra trong không gian ấm cúng, trang trọng và đầy ắp cảm xúc của Nhà hát Âu cơ Hà Nội.

Góp mặt trong chương trình là dàn nghệ sĩ: Ngọc Khuê, Thùy Dung, Quang Dũng, Ngọc Anh, Sỹ Luân, Minh Quân, Tạ Quang Thắng, nhóm Belcanto, dàn hợp xướng, các nghệ sĩ múa, nghệ sĩ kịch…

 

Các tiết mục đơn ca, song ca, kịch nghệ của các nghệ sĩ lần lượt đưa khán giả qua 3 chương: Vô lượng từ tâm, Vu Lan nhớ mẹ và Tim Sen, với nhiều phần biểu diễn được dàn dựng công phu từ hình ảnh, màn chiếu minh họa, nhóm múa, ánh sáng như: “Cửa Phật từ bi- Chùa tôi”, “Lạy phật Quan âm - Mẹ Từ Bi”, “Mục Kiền Liên cứu mẹ”, “Hòn vọng phu”, “Sống như những đóa hoa”, “Quê nhà”, “Cô đôi thượng ngàn”, “Mẹ Yêu”, “Hát ru cho con”.

 

Một trong những điểm nhấn đọng lại trong khán giả nhiều cảm xúc là phần kết hợp của các nghệ sĩ trẻ Thùy Dung, nhóm Belcanto và Tạ Quang Thắng, qua các ca khúc “Mẹ yêu con”, “Người mẹ của tôi” và “Huyền Thoại Mẹ”.

 

Trong đó, hình ảnh Tạ Quang Thắng xuất hiện từ phía khán giả trong trang phục bộ đội, trên tay ôm chiếc hòm phủ cờ Tổ quốc, cất lên những câu hát chứa chan tình mẹ trong “Huyền thoại mẹ” khiến không ít khán giả rơi lệ.

 

Nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ: “Tôi bị xúc động mạnh với hình ảnh của Thắng, của Dung và Belcanto trong phần kết hợp đó. Tôi và nhiều khán giả ở đây biết ơn chương trình, NSX An Ngọc và ekip, các bạn quả thật đã quá nỗ lực để mang đến cho khán giả một chương trình hướng về Đức Phật, về Mẹ, nhân văn và thức tỉnh tâm can mỗi người đến vậy, nhất là giữa bối cảnh có hàng chục chương trình ca nhạc, nghệ thuật lớn nhỏ diễn ra trên cả nước”.

 

Trong phần chia sẻ này, Ngô Bá Lục cũng kể về một kỷ niệm của anh với mẹ, khiến MC Mỹ Vân không kìm được sự xúc động. Chị rơi lệ ngay trong lúc đặt câu hỏi tiếp theo cho nhà báo Ngô Bá Lục ở phần giao lưu với khán giả.

 

Trong tràng pháo tay vang dội của người mến mộ, nam ca sĩ Sỹ Luân xuất hiện và gửi tới chương trình hai ca khúc: “A Di Đà Phật” do chính anh sáng tác và “Bông hồng cài áo” .

 

Giọng ca nam được yêu mến không kém góp mặt ở giữa chương trình là tiếng hát trữ tình Quang Dũng. Anh khiến khán giả Hà thành không khỏi lặng người khi ngân lên nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Cát Bụi”.

 

Trước đó, Minh Quân và nhóm múa cũng mang đến phần biểu diễn đong đầy cảm xúc- “Mục Kiền Liên cứu mẹ”.

 

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là 2 MC- Lê Anh, Mỹ Vân, cặp đôi từng nhiều lần dẫn đôi trên các sân khấu trong và ngoài VTV. Với bản lĩnh sân khấu, Lê Anh- Mỹ Vân đã có nhiều màn tung hứng và dẫn dắt, khi tự nhiên, khi đong đầy cảm xúc, khiến khán giả không khỏi thỏa lòng.

 

Sự dày dặn kinh nghiệm của cặp đôi MC trưởng thành từ VTV cũng mang tới cho khán giả những câu chuyện hậu trường thú vị.

 

Khi chương trình đi được hai phần ba chặng đường, khán giả của Nhà hát Âu Cơ không khỏi choáng ngợp bởi màn biểu diễn với trống vô cùng hùng tráng. Trên nền nhạc trống ấy, các người mẫu bất ngờ trình diễn bộ sưu tập thời trang Phật tử Thiện Phát.

 

NTK Kim Ngọc bày tỏ: “Màu sắc trong các bộ trang phục đều phù hợp với mọi độ tuổi, hoàn cảnh sống, chỉ cần bạn mặc lên đã đoát được tâm hồn mình trong đó. Tôi muốn mang đến cái đẹp cho Đạo, cho đời; muốn gửi gắm thông điệp đến các Phật tử, hãy ý thức về cách chọn trang phục khi đến nơi cửa Chùa”.

 
 

Ngoài ra trong chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức bán đấu giá bức tranh “Nắng hạ” của họa sỹ Nguyễn Duy Nghiên. Toàn bộ tiền đấu giá được dành tặng cho Quỹ Từ thiện của Làng trẻ em SOS Việt Nam.

 

Nữ ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh góp mặt ở gần cuối chương trình với các ca khúc “Bài hát ru cho con”, và “Mẹ yêu”.

Ngọc Khuê.
 

Phần kết chương trình, Thùy Dung và dàn hợp xướng trường ĐH Nghệ thuật Quân Đội biểu diễn tiết mục “Om mani padme hum”. Ở phần này, các nghệ sĩ cùng Phật tử, khán giả đã dâng nến cầu nguyện sức khỏe, Bình An cho mình, gia đình và cho mọi người.

Hoàng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news