Tin mới

Đang bò lê lết ăn xin, bỗng đứng dậy đi lại như... bay

Thứ ba, 09/12/2014, 18:48 (GMT+7)

Người ăn xin lê lết bò trên đường để xin tiền khiến nhiều người động lòng. Nhưng sau khi kết thúc "công việc", anh ta đứng bật dậy đi lại như... bay.

Người ăn xin lê lết bò trên đường để xin tiền khiến nhiều người động lòng. Nhưng sau khi kết thúc "công việc", anh ta đứng bật dậy đi lại như... bay.

 


Ngày 7/12, tại thị trấn Thạch Kiều Đầu, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, một người đàn ông tàn tật bò lê lết trên đường ăn xin.

Nhiều người thương cảm cho anh ta và lo ngại rằng việc bò lê lết giữa đường như vậy rất nguy hiểm.

Người ăn xin đeo chiếc loa, phát bài hát bi thương, “bò” khắp đường phố.

 

 

Khi được các phóng viên hỏi thăm, anh ta từ chối: “Anh có thể giúp tôi sao?”, “Đừng chặn đường của tôi”, “Tôi ghét nhất là phóng viên”…

Anh ta được rất nhiều người cho tiền.

Bò cả vào chợ để xin.

Nhưng đến một quãng vắng vẻ, anh ta từ quỳ chuyển sang nằm trên chiếc xe, rồi bỗng nhiên leo lên ngồi trên chiếc hộp tại trạm dừng xe bus và bắt đầu đếm tiền.

Sau đó anh ta nhanh chóng cởi bộ quần áo và đôi giày trên người, cất vào một chiếc túi, rồi… đứng dậy, đi lại như thường.

Đứng đợi xe buýt để về nhà.

Xem thêm video: Hai thiếu nữ bị thanh niên hành hung trên đường phố Hà Nội

P.Anh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news