Tin mới

Đằng sau những bộ đồ bảo hộ bí bách dưới cái nóng gần 40 độ là bao trái tim nhiệt huyết và đầy dũng cảm

Thứ hai, 31/05/2021, 19:51 (GMT+7)

Dưới cái nóng gần 40 độ của thời tiết vào hè, những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, những vết hằn do khẩu trang để lại hay vết phồng rộp trên tấm lưng,.. chính là một phần vất vả và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch phải trải qua mỗi ngày.

Ở thời điểm hiện tại, cả nước đang gồng mình chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Trong mặt trận ấy, những chiến sĩ ở tuyến đầu chiến trường chính là đội ngũ y bác sĩ đang hàng ngày, hàng giờ đối diện với bao vất vả và luôn mang trong mình một quyết tâm dịch bệnh sớm được dập tắt, người dân sẽ có thể trở lại một cuộc sống bình thường.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm có của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: TTXVN
Giây phút nghỉ ngơi hiếm có của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: TTXVN

Chính với quyết tâm ấy cùng cái tâm làm nghề, đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch không quản ngại khó khăn, hàng ngày khoác lên mình không phải là chiếc áo blouse trắng mà là những bộ đồ bảo hộ kín mít. Dưới cái nắng nóng lên đến gần 40 độ trong những ngày qua, sự khó khăn, vất vả ấy dường như đã nhân lên gấp nhiều lần. 

Và không phải ai cũng biết rằng, đằng sau bộ đồ bảo hộ kín mít ấy là những giọt mồ hôi lấm tấm rơi vì nóng bức, là những đau đớn bởi vết hằn do khẩu trang hay những vết phồng rộp đỏ lưng bởi cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè. 

Đằng sau những bộ đồ bảo hộ bí bách dưới cái nóng gần 40 độ là bao trái tim nhiệt huyết và đầy dũng cảm - Ảnh 1
Vết cháy nắng dưới nhiệt độ gay gắt của thời tiết miền Bắc vào hè. Ảnh: FB
Vết cháy nắng dưới nhiệt độ gay gắt của thời tiết miền Bắc vào hè. Ảnh: FB

Cũng nằm trong khu vực nắng nóng bao trùm của miền Bắc ngày qua và trong cả những ngày sắp tới, đội ngũ y bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang luôn phải làm việc liên tục với cường độ ca. Điều này càng khiến cái oi nóng của thời tiết trở nên ngột ngạt và khó chịu hơn bao giờ hết. Những thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để được cởi bỏ lớp áo bảo hộ cũng trở nên vô cùng đáng giá.

Các y bác sĩ phải nhận diện nhau bằng những nét chữ đề tên sau bộ đồ bảo hộ. Ảnh: FB
Các y bác sĩ phải nhận diện nhau bằng những nét chữ đề tên sau bộ đồ bảo hộ. Ảnh: FB
Đằng sau những bộ đồ bảo hộ bí bách dưới cái nóng gần 40 độ là bao trái tim nhiệt huyết và đầy dũng cảm - Ảnh 2

Khó khăn là vậy, gian khổ là vậy thế nhưng, chưa ai trong số những "chiến sĩ áo trắng" nơi đây bỏ cuộc. Họ vẫn ở đó, vững vàng làm nên dáng hình đất nước ngẩng cao đầu giữa vòng xoáy một đại dịch bệnh.

Đôi chân nhăn nheo, nhiều vết xước ngứa của một điều dưỡng viên tên Hoài đang có mặt tại tâm dịch Bắc Giang sau khi cởi bỏ lớp đồ bảo hộ. Ảnh: FBNV
Đôi chân nhăn nheo, nhiều vết xước ngứa của một điều dưỡng viên tên Hoài đang có mặt tại tâm dịch Bắc Giang sau khi cởi bỏ lớp đồ bảo hộ. Ảnh: FBNV
Bàn tay nhăn nheo của các điều dưỡng sau lớp đồ bảo hộ kín mít khiến mồ hôi toát ra liên tục. Ảnh: SK&ĐS
Bàn tay nhăn nheo của các điều dưỡng sau lớp đồ bảo hộ kín mít khiến mồ hôi toát ra liên tục. Ảnh: SK&ĐS

Những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch không chỉ chạm đến cảm xúc của mọi người dân mà đây cũng chính là động lực để mỗi người, mỗi nhà cùng chung sức chiến thắng dịch bệnh. Để những chiến sĩ thầm lặng ấy có thể sớm được nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình sau những ngày thắng vắt sức chống dịch.

Và hành động của mỗi người dân lúc này chính là thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, góp sức nhỏ bằng những hành động đơn giản nhất để dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news