Tin mới

Đánh em họ tử vong vì nhầm là trộm cá

Chủ nhật, 30/07/2017, 10:11 (GMT+7)

Tưởng em họ là trộm, ông Thách đã dùng chai rượu đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tưởng em họ là trộm, ông Thách đã dùng chai rượu đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Dân TríTiền Phong cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 28/7 tại xã Liễu Đô (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). 

Ông Thách tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Yên Bái

Cụ thể, vào tối ngày 28/7, ông Nông Văn Thách  (SN 1962) uống rượu ở nhà ông Nông Văn Liêm (SN 1966). 

 Trên đường về, ông Thách mua rượu để về nhà uống. Đến 20h40 cùng ngày, khi về đến nhà, ông Thách thấy một người đi tới tưởng là trộm nên đã dùng chai rượu đánh vào đầu người này.

Khi chai thủy tinh vỡ, ông Thách tiếp tục đánh nạn nhân, đến khi ông Liêm hô hoán thì ông Thách mới nhận ra và cùng mọi người đưa đi cấp cứu. 

Tối cùng ngày, do vết thương quá nặng nên ông Liêm đã tử vong. 

Hiện công an đã tiến hành tạm giữ ông Thách để tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news