Tin mới

Đau đớn vợ trẻ chết trước mặt chồng vì bị lưới kéo xuống biển

Thứ hai, 16/03/2015, 09:29 (GMT+7)

Đang lái ghe, thấy vợ bị ngã xuống biển anh Huấn vội vã nhảy xuống cứu nhưng do sóng to, khi gỡ được chân chị H. khỏi dây lưới thì chị H. đã đuối sức, buông tay anh Huấn chìm xuống biển.

Đang lái ghe, thấy vợ bị ngã xuống biển anh Huấn vội vã nhảy xuống cứu nhưng do sóng to, khi gỡ được chân chị H. khỏi dây lưới thì chị H. đã đuối sức, buông tay anh Huấn chìm xuống biển.

Theo báo Dân trí, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 15/3, anh Huấn ở trong lái ghe còn chị H. đứng bên ngoài thả rập. Lúc này chị H. vướng dây lưới nên bị kéo ngã xuống biển.

Đám tang nạn nhân.

Đang lái ghe, thấy vợ bị ngã xuống biển anh Huấn vội vã nhảy xuống cứu nhưng do sóng to, khi gỡ được chân chị H. khỏi dây lưới thì chị H. đã đuối sức, buông tay anh Huấn chìm xuống biển. Lúc này, anh Huấn cũng vật lộn với sóng lớn và đuối sức.

Ngay lúc đó, anh Trần Văn Thiệu (28 tuổi, hàng xóm của anh Huấn) thấy trên ghe không có người bèn tấp vào kiểm tra thì phát hiện sự việc nên cho người nhảy xuống cứu. Tới 14h cùng ngày, thi thể chị H. mới được tìm thấy và đưa vào bờ.

Được biết gia đình anh Huấn, chị H. mới từ quê Nam Định vào TP.Vũng Tàu thuê phòng trọ, làm nghề đi ghe đánh cá mấy tháng nay.

Trước đó anh chị thuê người đi ghe phụ nhưng mới đây người này bị gãy chân. Vì vậy chị H. phải đi thả rập phụ chồng nhưng chị không biết bơi. Hai vợ chồng chị có một con nhỏ.

Sau khi đưa thi thể chị H. vào bờ. Được sự giúp đỡ của hàng xóm tổ chức khâm liệm, gia đình đã đưa linh cữu chị H. về quê an táng ngay trong chiều cùng ngày.

 Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news