Tin mới

Dị nhân 4 chân bị cả làng hắt hủi ở Ấn Độ

Thứ tư, 09/12/2015, 19:27 (GMT+7)

Một chàng trai có thêm hai chân thừa do bị dị tật bẩm sinh phải sống trong sự ghẻ lạnh và xa lánh của dân làng ở Ấn Độ đã mong muốn được phẫu thuật để hòa nhập với mọi người.

Một chàng trai có thêm hai chân thừa do bị dị tật bẩm sinh phải sống trong sự ghẻ lạnh và xa lánh của dân làng ở Ấn Độ đã mong muốn được phẫu thuật để hòa nhập với mọi người.

Thông tin trên Daily Star cho biết, chàng trai kém may mắn đó là Arun Rajput (Ấn Độ). Arun Rajput (20 tuổi) đã phải sống chui lủi vì bị cả dân làng tỏ thái đọ miệt thị và xem anh như quỷ dữ. Arun Rajput sống tại ngôi làng hẻo lánh ở bang Uttar Pradesh.

Arun Rajput bị dân làng hắt hủi vì hình dáng kỳ dị của mình. Ảnh: Daily Star

Anh cho biết mọi người thường cười nhạo vì cho rằng anh là quỷ dữ với hai chân thừa mọc ra phía sau lưng. 

"Chẳng có ai ở đây tôn trọng tôi vì trông tôi khác họ. Nhưng tôi thực sự muốn mình là một người bình thường như họ, được làm việc như những người đàn ông khác". 

Những người mê tín cho rằng anh được sinh ra với hình dạng kỳ dị như thế là gia đình anh bị huyền rủa. 

Anh mong muốn nhanh chóng được phẫu thuật để có được hình dáng bình thường. Ảnh: Daily Star

Rajput là anh cả trong một gia đình có bốn anh chị em. Anh hy vọng mình có thể được phẫu thuật để cắt bỏ phần chi thừa để có thể trở thành người bình thường.Bố mẹ của anh cho biết chi phí cho ca phẫu thuật của anh vượt quá khả năng của họ. 

Bà Devi, mẹ của anh cho biết hiền lành, chăm chỉ và luôn mong muốn được mọi người tôn trọng. Bà hy vọng anh sẽ sớm được phẫu thuật đôi chân để hòa nhập với cuộc sống với mọi người. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news