Tin mới

Điều ước cuối của cô bé 4 tuổi: “Con muốn làm phù dâu trong đám cưới bố mẹ”

Thứ tư, 11/10/2017, 23:33 (GMT+7)

Chỉ mới 2 tháng trước, Paige đã từng là một cô bé vui vẻ và khỏe mạnh.

Chỉ mới 2 tháng trước, Paige đã từng là một cô bé vui vẻ và khỏe mạnh.

Cũng giống như nhiều cô bé khác, Paige-cô bé 4 tuổi người Úc, đã hào hứng biết bao về cảnh tượng được khoác lên mình bộ váy phù dâu trong đám cưới của bố mẹ.

“Bố mẹ con chuẩn bị làm đám cưới và con sẽ được làm phù dâu cho bố mẹ”, Paige từng nói với mọi người như vậy.

Jacob Skarratts và Tania Miller đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ vào năm tới, nhưng cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng hai tháng, kể từ khi cô con gái 4 tuổi của họ bị mắc chứng đau đầu khi khóc hoặc cười, cô bé bị chẩn đoán là có khối u to bằng quả chanh ở trong não.

Paige phải trải qua phẫu thuật để cắt bỏ khối u tại bệnh viện địa phương ở Brisbane, Úc. Nhưng bác sĩ cho biết căn bệnh quái ác của cô bé không thể chữa được. Thật đau lòng, những chuyên gia y tế đã rất nỗ lực để kéo dài sự sống cho Paige, các cuộc hóa trị và xạ trị sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bé.

Đời sống - Điều ước cuối của cô bé 4 tuổi: “Con muốn làm phù dâu trong đám cưới bố mẹ”

Hình ảnh cuối về Paige và gia đình trong lễ cưới của bố mẹ ở bệnh viện.

Một ngày, các bác sĩ điều trị phát hiện chất lỏng và máu trên não cô bé. Paige chỉ còn có thể sống trong vòng một tuần, hoặc lâu nhất là hai tuần nữa.

“Bác sĩ đưa cô bé tới một phòng nằm khác, họ nói đã cố gắng hết sức và chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Khi biết tin, Tania và Jacob đã khóc...", chị gái Jacob chia sẻ.

Với mong muốn biến điều ước của Paige thành hiện thực, người cô Innez Stonnell đã giúp đỡ hai vợ chồng chuẩn bị cho đám cưới được diễn ra trong bệnh viện nhi Lady Cilento, kể cả bánh ngọt và trang phục, mọi thứ được chuẩn bị toàn bộ trong vòng 24 giờ.

“Chúng tôi cùng tạo ra một đám cưới với giá 1000 đô la và đó là một đêm tuyệt vời nhất”, Innez cảm kích.

Đời sống - Điều ước cuối của cô bé 4 tuổi: “Con muốn làm phù dâu trong đám cưới bố mẹ” (Hình 2).

Bé Paige hôn mê trên giường bệnh.

Đời sống - Điều ước cuối của cô bé 4 tuổi: “Con muốn làm phù dâu trong đám cưới bố mẹ” (Hình 3).

Bố Jacob đã khóc khi biết bé chỉ còn một hoặc hai tuần để sống.

Paige và cô em gái 2 tuổi Imogen trông thật xinh đẹp trong bộ váy của phù dâu.

Tania thổ lộ rằng cô đã luôn mường tượng ra cảnh Paige mặc trang phục của phù dâu trong đám cưới của mình và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời đó với mẹ.

“Giờ tôi đã được thấy tận mắt rồi”, cô xúc động nói, người mẹ trẻ sẽ lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt diệu này như kho báu của mình mãi mãi.

Những khoảnh khắc đặc biệt này đã được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Kylie Marcic.

Cô bé và đình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, sẻ chia từ mọi người, hơn 44.000 đô la đã được quyên góp cho bé và con số này tiếp tục tăng lên.

Hà Trang (theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: điều ước u não