Tin mới

Dòng người xót xa tiễn đưa em học sinh lớp 6 về cõi vĩnh hằng

Thứ sáu, 29/05/2020, 10:33 (GMT+7)

Hàng trăm người thân, bạn bè, thầy cô đã hòa mình vào dòng người tiễn đưa em N.T.K, cậu học sinh xấu số trong vụ cây phượng đổ tại trường THCS Bạch Đằng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 6h sáng ngày 29/5, nhiều người đã tập trung xung quanh căn nhà nhỏ của N.T.K. (12 tuổi), để tiễn biệt cậu học trò tử nạn vì cây phượng đổ tại trường THCS Bạch Đằng 3 ngày trước. Ảnh: Phunutoday

Hàng trăm người dân, hàng xóm và bạn bè tất bật cùng người thân, hàng xóm của K. phụ dọn đường, khiêng vòng hoa và chuẩn bị cho lễ di quan. Ảnh: NLĐ

Cha của K, mặc bộ đồ màu đen, lặng người trước di ảnh của con trai. Suốt những ngày qua, người cha đã phải trải qua nỗi đau tột cùng. Ảnh: NLĐ

Ông Nguyễn Vạn Phúc (thứ 3 từ phải sang), hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng đứng nép một góc trước cửa nhà em K. cùng các thầy cô khác trong trường. Ông là một trong những người có mặt sớm nhất tại căn nhà em K. Ảnh: Zing

>>> Xem thêm: Hai học sinh bị thương nặng trong vụ cây phượng bật gốc đã hồi tỉnh

Đúng 7h sáng, linh cữu K. được nhóm đạo tỳ khiêng ra khỏi căn nhà. Ảnh: Tiền Phong

"Cúi chào bà con để đi ngoan ngoãn, Bình An nào", giọng người đội trưởng đội âm công nói lớn rồi những người khiêng chiếc quan tài làm động tác cúi chào 3 cái. Ảnh: Zing

Không kèn cũng không trống, chỉ có những bông hoa cúc, nhành lan trắng được rải dọc con hẻm 18 Trần Quang Diệu (quận 3), hòa vào những giọt mưa lất phất trong tiết trời buổi sáng. Phải chăng ông trời cũng "nhỏ lệ" khi chứng kiến giây phút tử biệt phân ly của cậu học trò nhỏ được cả xóm yêu mến?  Ảnh: Kenh14

>>> Xem thêm: Vụ cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh: Mẹ nằm băng ca về nhìn mặt con lần cuối

Vì sức khỏe không cho phép do mới sinh em bé nên mẹ của K. không có mặt để tiễn biệt con trai của mình. Giây phút người mẹ ngã quỵ, gào khóc khi nằm trên băng ca về nhà nhìn mặt con trai lần cuối vào sáng 26/5 đã gây thương xót cho tất cả mọi người trước sự ra đi của đứa con bé nhỏ. Ảnh: NLĐ

Trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng, linh cữu của K. được di chuyển đến trường THCS Bạch Đằng để "đến trường buổi cuối cùng". Ảnh: Tiền Phong

Các thầy cô, bạn bè đều đã có mặt để chào từ biệt K. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cậu học trò, người bạn đáng mến. Ảnh: Tiền Phong

Cánh cổng trường khép lại, học sinh trở vào lớp học như mọi ngày. Còn K. sẽ được an tángở Nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh). Ảnh: Kenh14

>>> Xem thêm: Vụ cây đổ khiến 1 học sinh tử vong: Nhân chứng nghe tiếng kêu la thảm thiết

Tạm biệt em, cậu học trò ngoan hiền, lễ phép. Em sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn và trong niềm thương nhớ của các thầy cô, bạn bè, những người thương mến. Ảnh: Tiền Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news