Tin mới

Gấu bắc cực "buồn nhất thế giới" qua đời tại vườn thú

Thứ năm, 07/07/2016, 15:32 (GMT+7)

Một chú gấu bắc cực 30 tuổi được gọi là động vật "buồn nhất thế giới" đã qua đời sau khi chiến dịch toàn cầu được đưa ra để giải phóng chú khỏi vườn thú ở Argentia cách đây 2 năm.

Một chú gấu bắc cực 30 tuổi được gọi là động vật "buồn nhất thế giới" đã qua đời sau khi chiến dịch toàn cầu được đưa ra để giải phóng chú khỏi vườn thú ở Argentia cách đây 2 năm. 

[mecloud]MS6TTMlYFh[/mecloud]

Thông tin trên Daily Mail đưa tin cho biết chú gấu bắc cực cuối cùng  tại Argentina mới đây đã qua đời ở độ tuổi 30. 

Theo đó, chú gấu này đã qua đời tại vườn thú Mendoza ở phía Tây Argentia. Hai năm trước, hơn nửa triệu người đã ký chữ ký vào đơn trong một chiến dịch tìm kiếm và di dời gấu bắc cực đến Canada để chúng có thể sống trong khí hậu phù hợp hơn.

Chú gấu bắc cực được gọi là "buồn nhất thế giới" đã qua đời. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, giám đốc vườn thú vào thời điểm đó cho biết Arturo đã quá già để có thể di chuyển an toàn.  

Các quan chức cho biết, chú gấu bắc cực này qua đời do biến chứng của tuổi già. Ảnh: Daily Mail

Các quan chức cho biết, chú gấu bắc cực này đã qua đời do biến chứng của tuổi già. Một số những nhà môi trường cho biết đây có thể minh chứng cho kết quả của việc động vật phải chịu đựng các điều kiện khí hậu không phù hợp trong vườn thú ở Argentia. 

Cái chết của chú gấu bắc cực này đã thu hút sự quan tâm nhiều người yêu đông vật.

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news