Tin mới

Hà Nội: Bất ngờ vì được CSGT gọi nhận lại xe máy bị trộm

Thứ bảy, 24/01/2015, 19:48 (GMT+7)

Bị trộm nẫng mất chiếc xe máy, ông Hóa đang hết sức hoang mang thì bất ngờ được CSGT gọi điện thoại thông báo nhận lại tài sản.

Bị trộm nẫng mất chiếc xe máy, ông Hóa đang hết sức hoang mang thì bất ngờ được CSGT gọi điện thoại thông báo nhận lại tài sản.


Vào khoảng 15h45 phút (23/1), tổ công tác thuộc đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm trung uý Trần Ngọc Long và thiếu uý Phạm Gia Hợp đang làm nhiệm vụ tại phía Nam cầu Chương Dương đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện kiểm tra.

Khi bị dừng phương tiện, nam thanh niên nhanh chóng dừng xe, vứt lại hiện trường và bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy đuổi, nhưng do giờ cao điểm nên mật độ giao thông cao, nam thanh niên đã chạy thoát.

Đội CSGT số 1 CAHN trao lại chiếc xe máy cho người dân.

Từ biển số chiếc xe, lực lượng nhanh chóng xác minh thì được biết, chiếc xe BKS 89L1-83291 do thanh niên này điều khiển vừa được khai báo mất tại công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên vào buổi sáng cùng ngày.

Chủ xe là ông Hồ Văn Hóa, sinh năm 1968, hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã liên hệ chủ nhân chiếc xe và trao lại tài sản.

Cảm phục trước, nghiệp vụ của các chiến sĩ CSGT, ông Hóa cho biết không ngờ lại tìm lại được chiếc xe bị mất. “Mừng quá, tôi rất mừng, rất bất ngờ vì lấy lại tài sản đã mất. Cảnh sát Hà Nội tài tình thật.” - ông Hóa xúc động nói.

Theo Nhất Nam/ Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news