Báo Phụ nữ Việt Nam Lao động cho biết, theo đơn tố cáo của chị Hoàng Thị T. (SN 1980, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vợ chồng chị có hai con gái, trong đó, cháu đầu là Trần Diệu L. (SN 2009). Do 2 vợ chồng không hợp nhau, nên anh chị đã ly hôn.

Trước khi ly hôn, vợ chồng chị cùng các con ở với ông nội là Trần Xuân L. (SN 1952). Do là người cùng gia đình và lại là ông nội cháu, nên chị T. luôn tin tưởng, yên tâm gửi con cho ông để đi làm.

Chị T. với lá đơn tố cáo ông L. đã xâm hại con gái mình .

Gần đây, ngày 23/6, cháu mới kể với người dì là ông L. đã nhiều lần xâm hại cháu trong vòng hơn 1 năm qua.

Khi biết chuyện này, chị đã rất đau đớn, không tin đó là sự thật. Nhưng sau khi hỏi kỹ lại cháu, chị tin con mình không nói dối, vì cháu đã miêu tả lại các lần ông xâm hại như thế nào.

Ngay sau đó, chị đã họp gia đình, mời ông L. đến để hỏi cho rõ ràng thì ông L. đã thừa nhận có hành vi xâm hại cháu.

Cũng theo chị T., ông L. thừa nhận đã xâm hại cháu đến 4 lần trong vòng 1 năm qua. Chị và người thân đã quay lại video toàn bộ sự việc cháu L. kể lại và lúc ông L. thú nhận.

“Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trước đây mỗi khi tôi tắm cho cháu thì cháu thỉnh thoảng kêu đau vùng kín. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là do cháu chạy nhảy cùng các bạn, có thể do va đập nên bị đau. Tôi thật không thể ngờ do ông nội xâm hại cháu xong rồi đánh cháu, đe dọa cấm cháu kể lại cho người khác. Thời gian đó, tinh thần cháu nhiều lúc hoảng loạn và rất sợ ông, nhưng tôi nghĩ đó việc bình thường vì ông dạy dỗ cháu nên mới thế”…, chị T. kể lại trong nước mắt.

Ngày 28/6, chị T. đã làm đơn tố cáo đến Công an phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng), Công an quận Hai Bà Trưng và các cơ quan chức năng. 

Bà Hồng cho biết, ngay sau khi nhận được đề nghị của mẹ cháu bé, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ. Bên cạnh việc gửi văn bản đến cơ quan liên quan, Hội cũng đã cử cán bộ để tư vấn cho chị T. về một số vấn đề như: Làm thế nào để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cháu; Tư vấn, động viên để chị T. ổn định tâm lý; Tư vấn cho chị T. làm sao để động viên cháu, sát sao với con hơn để cháu L. không bị sang chấn tâm lý.

“Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao vụ này. Khi cơ quan chức năng có kết luận giám định hoặc các kết luận khác liên quan, chúng tôi sẽ cử cán bộ tìm hiểu và có phương án thích hợp để bảo đảm quyền lợi cho cháu. Cho đến thời điểm hiện nay, chưa thể khẳng định được ông L. có xâm hại cháu hay không, xâm hại như thế nào? Nhưng nếu đúng như chị T. tố cáo, đây là một việc không thể chấp nhận được. Tôi không ngờ ngay giữa Thủ đô mà lại có thể xảy ra sự việc như vậy”…, bà Hồng cho biết.

Trang Vũ (tổng hợp)