Tin mới

Hai anh em cùng chết đuối, thi thể vẫn chưa tìm thấy

Thứ sáu, 01/05/2015, 15:33 (GMT+7)

Khi đi qua đập tràn cùng với một người cháu thì chập choạng tối, bất ngờ đập tràn xả nước theo định kỳ , nước chảy xiết đột ngột anh Cương bị cuốn đi, người anh cọc chèo đến cứu cũng bất ngờ bị nước cuốn mất tích.

Khi đi qua đập tràn cùng với một người cháu thì chập choạng tối, bất ngờ đập tràn xả nước theo định kỳ , nước chảy xiết đột ngột anh Cương bị cuốn đi, người anh cọc chèo đến cứu cũng bất ngờ bị nước cuốn mất tích.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại xóm 12 xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu có hai anh em rể (cọc chèo) trong một gia đình bị tai nạn chết đuối thương tâm mà người anh vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Danh tính hai nạn nhân là anh Quan Minh Thành (44 tuổi) và anh Nguyễn Trí Cương (30 tuổi) đều là con rể của ông Nguyễn Văn Hoán.

Theo thông tin ban đầu chiều ngày 28-4, anh Nguyễn Trí Cương, chồng của chị Nguyễn Thị Phượng vừa lên huyện miền núi Qùy Hợp được ba ngày để khoan đá cho một doanh nghiệp trên địa bàn, khi đi qua đập tràn cùng với một người cháu thì chập choạng tối, bất ngờ đập tràn xả nước theo định kỳ , nước chảy xiết đột ngột, do đứa cháu qua trước nên với được hòn đá và thoát nạn, còn anh Cương bị dòng nước cuốn trôi.

Hoảng quá, người cháu chạy về lán gọi anh Quan Minh Thành đến cứu. Tuy nhiên anh Thành đến lao vào vòng xoáy và cũng bị nước cuốn trôi mất tích luôn.

Nhận được nguồn tin, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm thi thể. Thế nhưng đến chiều 29-4-, mới tìm thấy thi thể của anh Cương còn thi thể anh Thành đến sáng nay (30/4) vẫn chưa tìm thấy.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news