Tin mới

Hai vợ chồng già bị hàng xóm chém nhập viện chỉ vì tranh chấp cây trứng cá

Thứ hai, 24/07/2017, 10:23 (GMT+7)

Khi ngăn cản hàng xóm chặt cây trứng cá và hoa sữa do mình trồng, ông Ba cùng vợ đã bị hàng xóm đánh đập chém trọng thương.

Khi ngăn cản hàng xóm chặt cây trứng cá và hoa sữa do mình trồng, ông Ba cùng vợ đã bị hàng xóm đánh đập chém trọng thương.

Theo thông tin trên Người Lao Động, trưa ngày 23-7, ông Lê Hồng Lan, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát đánh nhau do tranh chấp cây xanh khiến 2 vợ chồng ông Đỗ Viết Ba (SN 1963) và bà Dương Thị Tốt (SN 1962, ngụ thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Hợp) phải nhập viện cấp cứu.

Vợ chồng ông Đỗ Viết Ba bị gia đình hàng xóm ra tay dã man

Vào khoảng 16h ngày 13/7, anh Đỗ Hữu Luận (SN 1986), trú cùng xã, hiện đang làm việc tại Hà Nội, sang chặt cây trứng cá của gia đình ông Ba. Thấy vậy, bà Tốt chạy ra ngăn cản và giữa 2 người xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Luận cùng một số người nhà xông vào đánh bà Tốt. Nghe tiếng kêu cứu, ông Ba chạy ra can thiệp. Lúc này, ông Đỗ Hữu Lan (55 tuổi, bố Luận) cùng 7 người trong gia đình mang hung khí ra đánh đập và chém vợ chồng ông Ba, trước sự chứng kiến của hàng xóm.

Thấy vợ chồng ông Ba bị ngất, hàng xóm đã đưa cả 2 người đi cấp cứu tại trạm y tế xã. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, vợ chồng ông Ba được chuyển lên bệnh viện đa khoa Hợp Lực, TP.Thanh Hóa điều trị.

 

Vợ chồng ông Đỗ Viết Ba đang điều trị trong bệnh viện.

Ông Đỗ Viết Ba với nhiều vết khâu trên đầu, cánh tay phải bị gãy, người thâm tím kể lại: "Đang nằm xem tivi, nghe tiếng bà nhà tôi la lớn, tôi chạy ra thấy bà ấy bị nhiều người nhà ông Lan xông vào đánh ngất. Tôi chạy lại can ngăn thì ông Lan hô các con xông vào đánh vào người và chém vào đầu tôi".

Được biết, giữa 2 gia đình ông Đỗ Hữu Lan và ông Đỗ Viết Ba có mâu thuẫn từ nhiều năm nay. Đã không ít lần gia đình ông Ba bị gia đình ông Lan đánh đập, chính quyền địa phương cũng đã từng đến nhắc nhở, răn đe phía gia đình ông Lan.

Theo nhận xét của những người dân trú tại thôn Nam Bằng 1, vợ chồng ông Đỗ Viết Ba được đánh giá hiền lành, sống chan hòa với bà con hàng xóm.

Trong khi đó, gia đình ông Đỗ Hữu Lan sống tách biệt với bà con hàng xóm. Các con ông Lan thường xuyên gây rối mất trật tự tại địa phương và gây gổ với nhiều gia đình khác.

Dù đã điều trị hơn 1 tuần nhưng sức khỏe vợ chồng ông Ba và bà Tốt vẫn chưa bình phục.

"Ở thôn Nam Bằng này ai ai cũng biết gia đình ông Lan thường xuyên gây rối trật tự, gây gổ đánh nhau với bà con hàng xóm, chứ không phải riêng gì vợ chồng ông Ba.

Cậu con trai cả hiện đang làm giáo viên một trường cao đẳng thể dục thể thao ở Hà Nội, nhưng không hiểu sao lại ra tay tàn nhẫn với 2 người già như vậy?", bà Nguyễn Thị M, một người hàng xóm của 2 gia đình cho biết.

Hiện nay, vợ chồng ông Ba và bà Tốt vẫn đang được điều trị tại BVĐK Hợp Lực. "Các bệnh nhân Đỗ Viết Ba và Dương Thị Tốt nhập viện với đa chấn thương. Bệnh nhân Ba bị chém nhiều nhát vào đầu và tay. 2 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi điều trị", Bác sĩ Đỗ Viết Thanh, khoa chấn thương thần kinh tổng hợp, BVĐK Hợp Lực cho biết.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news