Tin mới

Hàng nghìn người dân khóc thương đón các liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3 về với đất mẹ

Thứ hai, 19/10/2020, 15:43 (GMT+7)

Dù thành phố Vinh đang có mưa lớn nhưng hàng nghìn người dân, người thân và các ban ngành địa phương vẫn đội mưa mang hương, hoa đến thắp hương cho linh hồn 3 liệt sỹ hy sinh ở Rào Trăng 3 về với đất mẹ.

Theo ghi nhận của PV Pháp luật và bạn đọc, từ sáng 19/10, các công tác chuẩn bị cho lễ viếng và an táng 3 liệt sỹ gồm Thượng tá Lê Tất Thắng, Thiếu tá Nguyễn Cao Cường và Đại úy Đinh Văn Trung (cả 3 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn sạt lở thủy điện Rào Trăng 3), đã được chuẩn bị chu toàn tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh (Nghệ An).

Lúc 14h ngày 19/10, lễ an táng 3 liệt sỹ được thực hiện tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

Bố liệt sỹ Nguyễn Cảnh Cường gào khóc thắp nén nhang cho con trai. Ảnh: PLBĐ

Vợ và con trai liệt sỹ Đinh Văn Trung gào khóc đau đớn. Dù gắng gượng nhưng người goá phụ trẻ liên tục ngất.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội), đã diễn ra lễ tang của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng (50 tuổi, ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), người đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3, (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Lễ viếng từ 9h đến 10h30 cùng ngày. Lễ truy điệu và an táng vào hồi 10h30 cùng ngày.

Dù trời mưa nhưng hàng nghìn người dân đã có mặt tại nghĩa trang để bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.

Vợ con và những người thân của thiếu tướng Hùng khóc ngất tại tang lễ. Ảnh: Dân Việt

Bài văn tế các chiến sỹ hy sinh vì bão lũ tại miền Trung

Đất Thừa Thiên một màu trắng xóa

Rào Trăng 3 đất lở núi nghiêng

Các anh về cõi linh thiêng

Quê hương đất nước, niềm riêng đau buồn

Nhớ khi xưa chiến trường ác liệt

Đổ máu đào cho núi non xanh

Ngày nay cuộc sống thanh bình

Vẫn còn oan nghiệt hy sinh giữa đời

Miền Hướng Hóa trắng trời nước lũ

Hai hai người giấc ngủ đang ngon

Bổng dưng đất lở dập dồn

Vùi sâu tất cả chẳng còn một ai

Thuở chiến tranh đây miền đất lửa

Máu anh hùng nhuộm đỏ dòng sông

Hoà bình lại gặp bão giông

Chiến binh ra trận đi không trở về

Sống và thác chỉ vài gang tấc

Tấm gương trong vùi dưới đất nâu

Thương đau chồng chất thương đau

Mùa thu lá rụng một màu biếc xanh

Miền Trung ơi đất lành hóa dữ

Ba lăm người chiến sĩ hy sinh

Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình

Chìm trong nước lũ quê mình khổ đau

Anh nằm đâu có nghe tiếng gọi

Của nhân dân, đồng đội, người thân

Bốn phương xin lạy ngàn lần

Hồn về quê mẹ muôn phần yêu thương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news