Tin mới

Hàng trăm người mặc áo khoác hồng dự đám tang chàng trai trẻ

Chủ nhật, 07/12/2014, 09:59 (GMT+7)

450 bạn bè và người thân của chàng trai 19 tuổi Max Lewis đã mặc áo khoác hồng tới dự đám tang sau khi cậu qua đời vì một tai nạn giao thông như một cách để tưởng nhớ, tiếc thương người đã khuất.

450 bạn bè và người thân của chàng trai 19 tuổi Max Lewis đã mặc áo khoác hồng tới dự đám tang sau khi cậu qua đời vì một tai nạn giao thông như một cách để tưởng nhớ, tiếc thương người đã khuất.

 

Max Lewis, 19 tuổi sống ở Melksham (Hạt Wiltshire, Anh) đã qua đời do một Tai nạn giao thông khi một người bạn Dan Palmer, 22 tuổi điều khiển chiếc xe và đâm phải một chiếc xe tải khác.

Khoảng 450 người thân và bạn bè đã đến dự lễ tang của Max trong trang phục áo khoác hồng

Trong đám tang của con trai, Nicola, 50 tuổi mẹ của Max Lewis, đã yêu cầu tất cả những ai tới dự tang lễ đều phải mặc trang phục màu hồng để thể hiện sự tưởng nhớ, tiếc thương đối với chàng trai xấu số.

Sở dĩ bà Nicola đưa ra yêu cầu này vì khi còn sống, Max có một sở thích đặc biệt với màu hồng. Đúng như mong muốn của bà, 450 bạn bè đã mặc áo màu hồng trong tang lễ của cậu.

“Max Lewis là một người vui vẻ, hài hước, thích mạo hiểm, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết và đặc biệt rất chu đáo với mọi người xung quanh. Max ra đi để lại nỗi đau lớn cho những người ở lại”, bạn bè của Max nói tại tang lễ.

Những người hàng xóm cũng khoác chiếc áo màu hồng và cầm những bông hoa hồng đơn xếp hàng trước nhà thờ St Michael ở Melksham để tiễn đưa Max Lewis. Một tang lễ đặc biệt ngập tràn sắc hồng cho sự ra đi của chàng trai trẻ.

Chàng trai 19 tuổi Max Lewis qua đời sau một tai nạn giao thông

 

Theo Yên Yên (Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiếc thương