Tin mới

Hóa ra, mốt cho tượng "mặc" quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần

Thứ năm, 29/03/2018, 15:49 (GMT+7)

Dự án "Hipsters in Stone" của nhiếp ảnh gia Léo Caillard đã thổi hồn sống vào các bức tượng thời Phục Hưng, biến chúng thành những nhân vật hiện đại và dường như có cả "cá tính" thông qua các biểu cảm, tạo dáng cũng như trang phục của mình.

Dự án "Hipsters in Stone" của nhiếp ảnh gia Léo Caillard đã thổi hồn sống vào các bức tượng thời Phục Hưng, biến chúng thành những nhân vật hiện đại và dường như có cả "cá tính" thông qua các biểu cảm, tạo dáng cũng như trang phục của mình.

Những ngày gần đây, cư dân mạng Việt Nam đang được dịp cười nghiêng ngả trước hình ảnh  Biểu cảm ngáo ngơ cùng tạo hình có phần "miễn cưỡng" khiến cho các bức tượng này càng trở nên hài hước hơn bao giờ hết. Thế nhưng bạn có biết rằng Đồ Sơn không phải là nơi duy nhất trên thế giới có những bức tượng "mặc quần áo"?

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 1.

Khi Đông - Tây giao nhưng không... hòa.

 Cách đây một thời gian, một nhiếp ảnh gia người Pháp tên Léo Caillard đã cho ra đời một dự án nghệ thuật mang tên "Hipsters in Stone", tạm dịch là "Hipster mang hồn đá". Hipster thực ra là một từ được dùng để ám chỉ những người hiện đại, thức thời và không thích hòa mình vào dòng chảy xu hướng của đám đông (khá là hợp với tinh thần của các bức tượng đá nhỉ). Và vậy là, những bức tượng theo phong cách Phục Hưng đã được Léo Caillard thêm quần áo cùng các tạo dáng hiện đại để trở thành những tác phẩm độc nhất vô nhị dưới đây.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 2.

Tóc dài để râu, kính đen và thắt lưng nạm đinh - pho tượng này đã lột xác từ một triết gia cổ xưa thành một gã thành thị thời thượng.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 3.

Từ nam thần cổ đại bỗng hóa... Logan Paul?

Nhiều người đã tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú trước việc các pho tượng được "lên đồ" như thế này, đồng thời cũng thắc mắc làm sao mà họ lại mặc được quần áo cho các pho tượng. Câu trả lời thật ra khá đơn giản, Léo Caillard cùng các đồng sự của mình đã tạo ra chúng bằng Photoshop mà thôi.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 4.

David nhìn như một người mẫu thứ thiệt với áo sơ mi ôm khoe dáng đẹp cùng đồng hồ sang chảnh trên tay.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 5.

Một phong cách, hai số phận...

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 6.

Người ta nói sự quyến rũ của đàn ông đến từ những nút áo sơ mi chực bung như thế này, đúng không nhỉ?

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 7.

Hãy tưởng tượng đây là một người đàn ông hiện đại với râu tóc quyến rũ, phong trần mà xem. Điểm trừ duy nhất sẽ là bao thuốc lá trong túi áo của người đàn ông quyến rũ này.

Do bản thân các bức tượng tạc thời kỳ Phục Hưng đều có hơi hướng tôn vinh vẻ đẹp cơ thể khỏe mạnh của con người, do đó các bức tượng này khi tạc ra đều có gương mặt đẹp như tạc (thật luôn) và thể hình chuẩn không cần chình. Đắp thêm quần áo đẹp và thời thượng vào, bùm, chúng ta có một dàn người mẫu bằng đá đủ sức nghiền nát bất cứ sàn catwalk nào, dù là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 8.

Áo Bomber mix với quần sáng màu chất chơi...

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 9.

Rồi thì áo len vặn thừng màu xanh ngọc bích cá tính kết hợp với quần raw denim chuẩn chỉ...

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 10.

Các bức tượng nữ giới cũng không kém phần "chơi bời" khi được khoác lên mình trang phục hiện đại. Vòng tay, kính mát và quần áo hiện đại đã biến nàng thơ thượng cổ này thành một mỹ nhân đá tảng tươi mới.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 11.

Còn bộ trang phục này có phần hơi lạc quẻ một chút, có lẽ là nàng cần một chút "tư vấn ăn mặc" chăng?

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 12.

Váy một mảnh kẻ ô sang trọng...

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 13.

Thậm chí, bức tượng này mặc nội y nhìn qua còn có phần gợi cảm hơn các thiên thần Victoria's Secret.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 14.

Nếu bỏ chiếc nón Hermes kia ra khỏi đầu, bạn có tự tin khằng định sẽ không "xao xuyến" trước một anh chàng có quai hàm cương nghị cùng gu thời trang đơn giản mà tuyệt đỉnh tới nhường này?

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 15.

Và đây nữa, một quý ông ăn mặc theo lối chịu chơi cùng áo khoác parka cùng quần jeans mài bạc? Các hãng thời trang lớn đang phải trả cả một núi tiền để kiếm những người mẫu bằng xương bằng thịt có vẻ ngoài giống như thế này đấy!

Ngoài dự án nghệ thuật "Hipsters in Stone", Léo từng rất nổi tiếng với phong cách biến tượng đá Phục Hưng thành siêu anh hùng. Có thể kể đến Superman, Batman hay Captain America; và chúng cũng rất thành công.

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 16.

Từ Đấng Vô Đối cấm bạn nói dối...

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 17.

Cho tới Đội trưởng Mỹ thích làm chuyện kỳ vĩ...

Hóa ra, mốt cho tượng mặc quần áo ở Đồ Sơn đã được nghệ sĩ Pháp làm từ lâu với phiên bản đẹp hơn nhiều lần - Ảnh 18.

Tất cả đều được Léo Caillard tái hiện khá thành công trong các bức ảnh của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news