Tin mới

Hy hữu: Bắt cóc cô gái 21 tuổi vì tin bạn đời kiếp trước

Thứ sáu, 14/09/2018, 10:11 (GMT+7)

Trong khi nhiều người tỏ ra không tin vào khái niệm luân hồi, một phụ nữ ở Ấn Độ lại tin đến mức bắt cóc một sinh viên 21 tuổi ở Mumbai vì nghĩ rằng đây chính là bạn đời của mình ở kiếp trước.

Trong khi nhiều người tỏ ra không tin vào khái niệm luân hồi, một phụ nữ ở Ấn Độ lại tin đến mức bắt cóc một sinh viên 21 tuổi ở Mumbai vì nghĩ rằng đây chính là bạn đời của mình ở kiếp trước. 

Hãng tin Reuters đưa tin cho hay Veronica Borode, 35 tuổi, hay còn được biết đến với tên Kira, bị cảnh sát bắt giữ hồi tuần trước cùng với một nghi phạm là cảnh sát. Người này bị cáo buộc giúp người phụ nữ thực hiện kế hoạch kì dị.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ nghi phạm và tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: Internet

Cảnh sát tại địa phương cho hay Borode và đồng phạm Anand Mudhe đến nơi sinh viên 21 tuổi thuê trọ ở Piplaya Hana và tìm cách bắt cóc nữ sinh này.

“Borode nói với cô gái 21 tuổi rằng cô chính là bạn đời của mình ở kiếp trước. Vì vậy nên Borode bắt cóc cô gái bằng được”, cảnh sát cho biết. “Tuy nhiên, nữ sinh này hét toáng lên, báo động cho hàng xóm giải cứu”.

Nữ sinh này sau đó đã tuyết lộ rằng cô và người phụ nữ từng gặp nhau hồi tháng 2 năm nay, khi đến bệnh viện Tata ở Mumbai cùng mẹ, vốn đang bị ung thư. Cô gặp Borode và cả hai sau đó trao đổi số điện thoại.

Rắc rối đến khi người phụ nữ mỗi ngày lại gọi cho nữ sinh một lần, nói rằng họ là vợ chồng "ở kiếp trước" và cần phải sống với nhau "ở kiếp này".

Nữ sinh nói cô bị Borode "gây sức ép tâm lý" để buộc mình phải chuyển đến sống cùng ở Mumbai. Nhưng cô kiên quyết từ chối.

Phía cảnh sát xác định Borode đã gọi cho nữ sinh này từ 15 số điện thoại khác nhau và thậm chí đến tìm cô gái ở ngôi trường kỹ thuật mà cô này đang theo học. Hai nghi phạm hiện đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra làm rõ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news